Em viết bài này để giải tỏa bức súc thôi, chắc ai cũng có em chồng nhưng mà trường hợp như em chồng em chắc phải có 1 không 2.Số là mẹ chồng em có 3 con trai, chồng em là con thứ 2, anh chồng cưới vợ ở xa, còn thằng em chồng năm nay 36 tuổi chưa vợ . Nhà chồng nghèo chỉ có mảnh đất đang ở là duy nhất nên vợ chồng em đang cố gắng mua mảnh đất để cất nhà nên tạm thời  sống chung với ba mẹ chồng. Ở chung mới thấy tật xấu, em chồng lớn rồi mà còn ăn bám ba mẹ, còn thêm cái tánh lười biếng (quần áo thay ra để đó cho mẹ giặt, cơm nấu sẵn chỉ việc ăn, ăn đâu xả tại chỗ ai dọn thì dọn) lương làm đồng nào đốt hết trong vài ngày, hết lại đưa tay xin tiền ba mẹ, vân vân và vân vân tật xấu nữa mà kể chắc không hết.Mà ông bà già làm gì ra tiền nữa, bao nhiêu của cải đều trả nợ cho nó. Không biết 2 ông bà nuôi nó tới khi nào, chứ ai ai cũng biết kiểu người như nó chắc sống như vậy tới già.