Nhiều chị nghe em kể chuyện nhà chồng lại cứ bảo con này nó nổ, thêm mắm thêm muối khoe khoang là chính chứ làm gì có mẹ chồng nào tốt với con dâu đến mức đó. Thế mà có đấy các chị ạ, mẹ chồng em đây là điển hình, coi con dâu còn hơn con ruột cơ.

Hồi chưa cưới thấy mẹ người yêu cứ có vẻ đồng bóng kiểu gì ấy, em cũng e ngại không biết sau này về làm dâu rồi sẽ thế nào. Em thì là đứa đoảng, vụng, nhất là chuyện bếp núc. Lúc mới cưới về cũng cố gắng thể hiện, lên mạng mở các video dạy nấu ăn rồi ra siêu thị khuân đồ về trổ tài. Thế nhưng lúc ăn chính mình còn không thể nuốt nổi đồ mình nấu nói gì nhà chồng.

Em chỉ lo mẹ anh khó tính lại trả về nơi sản xuất ngay từ đầu. Lúc vào bữa ăn chồng chê lên chê xuống:

“Èo món này mặn thế”.

Mẹ chồng em cười rõ sung sướng:

“Con dâu giống hệt mẹ, thế là có đồng minh”.

Bố chồng em cũng cười xoà bảo:

“Bà chỉ mong có người cùng phe với mình nhỉ”.

Em đẻ đứa thứ 3 vẫn là gái, mẹ chồng thưởng luôn 3 tỷ: Phúc nhà mình dầy lắm

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Bố mẹ chồng em 60 rồi mà tính trẻ trung, tình cảm với nhau lắm. Mẹ chồng ít khi vào bếp vì bà nấu các món ăn còn tệ hơn cả con dâu. Vậy nên từ hồi bố chồng nghỉ hưu thì ông là đầu bếp chính của cả nhà. Em đi làm về chỉ giúp cắm nồi cơm rồi lăng xăng nhặt rau phụ đạo. Còn ông làm loáng cái xong, một lát cả nhà đã có bữa ăn nóng hổi rồi.

Mẹ chồng em thì đồng bóng nên thỉnh thoảng lại rủ con dâu đi làm móng, làm tóc. Bà mua luôn cho em gói chăm sóc ra mặt xài cả năm liền. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại cho tiền tụi em để đi du lịch, hâm nóng tình cảm.

Bố mẹ chồng tốt như vậy nhưng điều làm em áy náy mãi là cưới nhau mấy năm em sinh liền 2 cô con gái. Cứ mong có được thằng cu để cho nhà chồng có người nối dõi tông đường. Mấy lần em bảo chồng hai đứa đi khám rồi sàng lọc tinh trùng cho chắc, thế nhưng anh bảo:

“Thôi, trời cho con nào thì nhận con nấy, sàng lọc làm gì”.

Cả nhà chồng đều không có vẻ gì sốt sắng mong cháu trai cả. Ông bà nội thì thương và chiều hai cô công chúa. Đồ của hai con nguyên ông bà mua sắm cho, cứ tụi nó thích cái gì hôm sau sẽ có ngay. Ông bà nội cũng cho cháu học trường tư đắt đỏ, tự bỏ tiền đóng học phí và các khoản chứ vợ chồng em chẳng phải bỏ ra bao giờ.

Thế nhưng em vẫn thấy áy náy vì dù gì cũng mong có một thằng cu cho nhà chồng. Em tự lên kế hoạch mua đồ bổ, tinh chất hàu về cho chồng uống. Mua hải sản và các đồ ăn mà người ta mách là dễ đẻ con trai về ép anh ăn.

Rồi em cẩn thận canh đúng ngày trứng rụng mà xác suất đẻ con trai cao mới cho chồng gần gũi.

Thế rồi em cũng có bầu, cứ tưởng lần này sẽ được thằng cu rồi. Ấy vậy mà hôm đi siêu âm ở phòng khám tư, em hỏi cháu là trai hay gái thì bác sỹ bảo:

“Giống mẹ nhé”.

Thật sự là em có hơi hụt hẫng. Biết vậy nên mẹ chồng động viên rất nhiều, cứ có món gì ngon lại mua về cho con dâu tẩm bổ. Đến hôm em sinh, mẹ chồng vào chăm cứ bế cháu rồi cưng nựng:

“Công chúa của bà yêu quá!”.

Hôm đầy tháng cháu, mẹ chồng ra ngân hàng chuyển 3 tỷ vào tài khoản con dâu. Em cứ tưởng mình nhầm lẫn, nhưng lúc bà về bảo:

“Mừng con dâu sinh được 3 cô công chúa, bà nội thưởng luôn 3 tỷ”.

Nghe mẹ chồng nói vậy mà em cứ ngớ người ra. Bà bế cháu ôm ấp rồi bảo:

“Phúc nhà mình dầy lắm mới có 3 cô công chúa yêu thế này đấy!”

Không biết mẹ chồng nói khéo để em đỡ áy náy hay thật lòng nữa. Em nhận tiền và tình cảm của nhà chồng cứ thấy ngại ngại. Đợi con lớn chút nếu có sức khoẻ, em lại đẻ cố, bao giờ được thằng cu thì thôi.

Em đẻ đứa thứ 3 vẫn là gái, mẹ chồng thưởng luôn 3 tỷ: Phúc nhà mình dầy lắm

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus