Nhiều người cứ bảo, mẹ chồng nàng dâu không bao giờ có chuyện có thể sống chung yên ổn dưới một mái nhà. Em lại thấy không hẳn đã thế. Thực tế mẹ chồng cũng có người này người kia, không phải ai cũng như ai cả.

Vợ chồng em cưới nhau tính tới nay cũng được gần chục năm. Nói chung cuộc hôn này của em cũng nhiều sóng gió lắm vì lão nhà em chán kinh hồn, anh ấy sống vô tâm, lăng nhăng các kiểu. Đổi lại, mẹ chồng em tuyệt vời lắm các chị ạ. Nhiều lúc em còn nghĩ bà chính là sự bù đắp của ông trời dành cho em í.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Khổ, không nhắc tới chồng thì thôi chứ nhắc tới là rầu rĩ ruột gan các chị ạ. Chồng em là con 1, quen được chiều chuộng từ nhỏ rồi thành ra sống vô tư thiếu trách nhiệm lắm. Cưới vợ rồi mà hàng tháng lương lậu có bao nhiêu chỉ đi cà phê, nhậu nhẹt với bạn. Có bao giờ đưa cho vợ được 1 triệu mua sữa bỉm cho con.

Cũng may em có mẹ chồng kéo lại, bà thương và thảo với con dâu. Mang tiếng ở chung với mẹ chồng ngần ấy năm mà có bao giờ bà lấy của em 1 xu 1 cắc nào tiền sinh hoạt. Đã vậy cứ đầu tháng bà còn cho em thêm 4 triệu mua bỉm, đóng học cho 2 đứa con em. Bà bảo:

“Mẹ già rồi, tiền lắm để làm gì mà không cho con cho cháu. Chết có mang đi được đâu lại để cháu mình khổ”

Thật chứ, mỗi khi nghe bà nói thế mà em cảm động tới rơi nước mắt. Ấy thế nhưng lão chồng em lại không thừa hưởng được 1 chút ghen tử tế của bà. Tiêu pha, ăn chơi lắm, phởn lên lão còn cặp bồ.

Hôm qua, trong lúc đi siêu thị cùng mẹ chồng mua đồ cho con về, thế nào em lại túm sống được lão ôm ả đó đi ra từ nhà nghỉ. Em định lao vào đánh ghen thì mẹ chồng kéo tay giữ lại bảo:

“Con yên tâm mẹ cho chúng nó nổi khắp mạng xã hội rồi. Việc gì con phải đánh ghen cho phí sức”.

Ui, hóa ra mẹ chồng em đã theo dõi biết con trai ngoại tình từ trước. Tùy bà chưa nói cho em biết nhưng đã cảnh cáo lão nếu còn tiếp tục qua lại với ả, bà sẽ up hết bằng chứng ngoại tình của lão lên mạng. Nay biết lão hẹn ả đó đi nhà nghỉ bà không thèm nhắc nữa mà “xuống tay” luôn. Bước đầu bà chỉ chia sẻ cho người trong gia đình, ngay lập tức tất cả anh em trong nhà gọi cho lão mắng như tạt nước vào mặt.

Bà bảo:

“Nếu không sửa đổi, tao cho mày nổi như cồn trên mạng luôn”.

 Lão sợ quá cuống quýt nhận sai, van xin em các kiểu để nói với mẹ bỏ qua cho lão.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com