Cùng là phụ nữ, cũng từng đi làm dâu nên lúc nào tôi cũng cảm thông, tạo điều kiện hết mức cho con dâu nhưng càng này dâu tôi càng tệ, cộng thêm gia đình thông gia không biết điều nữa khiến tôi phát mệt.

Nói thật lúc trước tôi cũng phản đối cuộc hôn nhân của con trai mình vì bản thân tôi đã ưng cô con gái của 1 bà bạn. Con bé ngoan ngoãn, sự nghiệp đường hoàng nhưng con trai tôi lại không chịu, cứ một mực đòi cưới người nó chọn nên tôi cũng đành phải chấp nhận.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con dâu tôi chẳng nghề ngỗng gì, trước nó làm nhân viên chăm sóc da cho một spa nhưng từ khi có bầu là nghỉ luôn ở nhà dưỡng thai để mình con trai tôi đi làm lo trang trải cuộc sống mặc dù con bé bầu bí khỏe mạnh bình thường. Tuy vậy tôi cũng vẫn vui vẻ chăm lo bồi dưỡng cho dâu vì nghĩ thương, dẫu sao nó cũng vất vả sinh nở cháu cho mình. Chuyện ăn uống bồi bổ của nó tôi cũng toàn tự móc tiền túi của mình ra mua chứ có bao giờ tính toán đâu.

Dâu sinh cũng toàn 1 tay tôi chăm, mặc dù thông gia ở gần nhưng vin lý do bận không chăm được. Đêm hôm cũng mình tôi thức bế cháu, bà ngoại chỉ thi thoảng sang giặt cho cháu cái tã là lại về. Chán ở chỗ cháu nội tròn 6 tháng, tôi nói con dâu để cháu cho tôi trông mà đi làm phụ chồng lo kinh tế song nó bảo:

“Con lấy chồng thì chồng phải có trách nhiệm kiếm tiền nuôi con”.

Vậy là con dâu tôi 1 mực không đi làm nhưng ở nhà nó cũng có chịu chăm con đâu. Ngày 3 bữa ăn của con nó là tôi nấu, tôi cho ăn. Con dâu tôi ngày nào cũng ngủ tới 8h sáng mới dậy. Tôi nhắc thì nó bảo:

“Đêm con phải cho bú, sáng không dậy sớm được”.

Từ ngày làm dâu nhà tôi số lần nó cầm cái chổi quét nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, sai nấu cơm thì bảo không biết làm món nên tôi chẳng nhờ vả gì được. Đã thế vì nhà chồng với nhà đẻ gần nhau, không ngày nào con dâu tôi không về ngoại, nhà có việc nó cũng chả quan tâm ngó ngàng đến. Có lần tôi bực quá sang nói chuyện với thông gia để họ bảo ban lại con gái . Thế mà bà thông gia bên ấy đỏ mặt nói lại:

“Con tôi về làm dâu được bà cho tiền vàng, của nải gì mà bà hành nó nhiều thế. Bà còn soi mói nó thì đừng trách tôi đón con gái về”.

Tôi thật sự cạn lời với nhà họ luôn. Bực quá tôi bảo:

“Nếu bà muốn thì đón con gái về luôn đi. Tôi cũng không thiết. Dâu phải ra dâu còn của nợ thì tôi không cần”.

Vậy là cả tháng nay con dâu tôi không về nhà nội. Con trai tôi thì nặng tình cứ sang khuyên vợ. Nghĩ mà chán quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết