Tôi chỉ có một cậu con trai, nhà neo người nên khi con cưới vợ trong lòng tôi luôn mặc định phải coi dâu như con gái. Như thế mẹ con mới vui vẻ, thuận hòa được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bậc làm cha mẹ chúng ta về già ai chẳng mong được sống gần con, thế nhưng mong là 1 chuyện còn thực tế cuộc sống lại là 1 chuyện khác. Đợt mới cưới dâu, tôi cũng để con trai con dâu sống cùng mình. Tuy nhiên sau một thời gian chung nhà, tôi bắt đầu thấy nhiều vấn đề nảy sinh. Điều này tôi không trách con dâu bởi suy cho cùng, hai mẹ con thuộc hai thế hệ cách nhau hai mấy ba mươi tuổi đương nhiên lối sống, cách suy nghĩ phải khác xa nhau.

Đặc biệt là giờ giấc sinh hoạt, mình có tuổi thích ăn uống đúng giờ, bản thân dậy sớm được lại không thể thức khuya. Con dâu con trai lại khác, chúng thức tới 1, 2h đêm, sáng mai 8h mới dậy đi làm, ăn uống thì không theo quy củ. Nếu bắt chúng phải sinh hoạt theo giờ giấc của mình cũng khó mà ngược lại, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu chạy theo chúng. Vậy là tôi quyết định gọi con tuyên bố chia đất cho ở riêng.

Mặc dù vẫn sống cạnh nhau nhưng riêng nhà, mọi thứ thoải mái hơn hẳn. Con dâu tôi cũng vui vẻ hơn, tôi thì được sống theo đúng ý của mình. Khi con dâu sinh cháu nội, tôi càng thương nó. Từ lúc nó bầu bí tới chửa đẻ, tôi chăm sóc giúp đỡ được tí nào hay tí đó. Hôm nào khỏe thì bế cháu, ốm thì thôi.

Cháu nội tôi thông minh, lém lỉnh lắm. Năm nay nó cũng học mẫu giáo lớn, sang năm vào tiểu học rồi. Có lần tôi bảo con dâu nếu có ý định sinh thêm thì sinh luôn đi, tranh thủ lúc tôi còn khỏe có thể chăm cháu cho được. Tuy nhiên con bé trả lời:

“Chúng con chỉ sinh 1 đứa thôi mẹ ạ. Bọn con không quan trọng con trai hay con gái cũng không muốn sinh nhiều. Mình đẻ ít mà tập trung chăm cho con tốt, sau có tương lai còn hơn đẻ nhiều quăng quật. Thời gian còn lại chúng con muốn dành để lo cho sự nghiệp”.

Suy nghĩ của con dâu tôi thấy cũng có lý nên không ý kiến gì. Có điều họ hàng nhà tôi còn bảo thủ trong suy nghĩ lắm, thấy con tôi không chịu sinh thêm mỗi lần họp họ là lại nhắc bảo chúng phải đẻ tiếp. Giống như hôm qua trong họ có giỗ, con trai con dâu bận không tới được chỉ có tôi đi ăn cỗ. Vừa ngồi vào mâm 1 bà thím trong họ đã nhắc.

“Chị không giục con dâu đẻ tiếp đi, phải giục nhiều vào nó mới đẻ. Bọn trẻ bây giờ sướng nên lười không như mình ngày xưa”.

Tôi nghe vậy chỉ bảo:

“Việc đẻ đái của các con tôi không can thiệp. Con chúng nó đẻ chúng nó nuôi, tôi có nuôi thay đâu mà bắt được. Với lại nhà tôi cũng không quan trọng con trai con gái, có cháu là mừng rồi”.

Thế là mấy bà ấy im tịt luôn. Tôi thật sự rất ghét kiểu mẹ chồng ích kỷ, trọng nam khinh nữ, coi con dâu là máy đẻ như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết