Ông nhà tôi đã mất 7 năm trước rồi nên chỉ có mình tôi sống với vợ chồng con trai và 2 cháu nội. Con dâu tôi ban đầu ngoan ngoãn lắm. Con bé cũng rất giỏi giang khi phấn đấu làm trưởng phòng nhân sự một công ty nước ngoài với mức lương 40 triệu/tháng. Con cái, việc nhà cũng 1 tay nó gánh vác rất đảm đang.

Mấy năm nay, vợ chồng nó có chút vốn thì hùa vào buôn đất lướt sóng. Cứ khoảng 1,2 năm là tụi nó lại đủ tiền mua 1 căn nhà hay 1 mảnh đất vứt đó. Mặc dù số tiền mua nhà mua đất cũng phải vay ngân hàng và trả lãi hàng tháng song vợ chồng nó vẫn xoay xỏa được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Mỗi tháng con dâu đưa cho tôi 12 triệu chi tiêu tiền ăn và cỗ bàn giỗ chạp. Còn điện nước và các khoản phát sinh nó trả hết mỗi tháng. Hàng tháng, con dâu cũng rất hay mua thứ nọ thứ kia biếu mẹ chồng, chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì. 

Con dâu như thế ban đầu tôi hài lòng lắm vì nghĩ nó rộng rãi lại tốt bụng. Nhưng kể từ khi con gái bỏ chồng bế con trai về ngoại ở thì thấy con dâu đối xử với con gái và cháu ngoại tôi tệ quá.

Biết em chồng chẳng còn nơi đâu để đi nên mới phải bế cháu về nhà ngoại tá túc mà con dâu tôi chẳng thương con bé. Nó mới ly hôn 9 tháng nay vẫn buồn chả thiết làm ăn gì. Mang tiếng là chị dâu, con dâu tôi cứ sốt sắng tìm việc cho nó khiến tôi phải quát:

“Cứ để em nó ở nhà nghỉ ngơi đã, con là chị mà chẳng xót em gì cả”.

Nó còn xơi xơi mắng:

“Giờ đã ly hôn thì càng phải nhanh chóng đi làm để nuôi con chứ”.

Từ ngày con gái về sống chung, dâu biết ý cũng đưa thêm 5 triệu cho tôi sinh hoạt. Tuy nhiên tất cả các con số chỉ dừng lại tại đó khiến tôi nhiều lúc phải bù vào thêm. 

Như mọi người biết, cháu ngoại tôi học trường tư đã hết 7 triệu/tháng, đã vậy thằng bé toàn quen uống loại sữa đắt tiền nên mười mấy triệu không đủ tiêu cho cả nhà. Mấy hôm trước con dâu về lại còn bảo:

“Con sắp lấy thêm mảnh đất nữa nên vay mượn nhiều quá. Vì thế mẹ bảo cô Thủy tự lo chi phí 2 mẹ con cô ấy nhé, con không gánh mãi được”.

Tức quá tôi nói luôn:

“Nó ngày nào cũng nằm nhà như vậy sao lo được cho con chứ”.

Ai ngờ dâu cũng không kém cạnh:

“Tụi con cũng đang khó khăn lắm, không giúp mãi cô ấy được. Bà động viên cô ấy đi làm sớm đi”.

Từ đó nó chả thèm đả động gì đến cháu ngoại tôi nữa khiến tôi toàn phải bỏ tiền túi ra giúp 2 mẹ con nó. Nghĩ nực cười quá, dâu có tới tận 3-4 mảnh đất mà không giúp cháu giúp em. Thật là ích kỷ quá phải không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com