Em lấy chồng được 5 năm, cái em nhận được từ cuộc hôn nhân của mình chẳng có gì ngoài chữ khổ. Khổ bản thân, khổ con, khổ lây sang cả cho bố mẹ. Nghĩ mà chán các chị ạ.

Chồng em là con 1, quen được bố mẹ chiều chuộng nên sống vô trách nhiệm lắm. Ngày mới cưới còn đỡ, từ ngày em sinh con, mẹ chồng lên chăm cháu giúp anh ấy lại càng được đà đổ đốn. Lúc chỉ có 2 vợ chồng thì vợ nhờ vả cũng còn ậm ừ làm giúp chứ từ hôm có mẹ sống cùng, anh ấy ỉ hết lại cho vợ.

Mẹ chồng em chiều con trai, cứ thấy lão động cầm tới cái chổi quét nhà là lại xót con.

“Mẹ nuôi mày hai mươi mấy năm có bao giờ để mày làm việc nhà mà giờ lấy vợ lại đày đọa thế này?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có hôm em nhờ anh ấy phơi cho chậu quần áo. Bà ngồi trong nhà nói vọng thật to:

“Để đó mẹ làm”.

Chồng em còn ham hố cờ bạc cá độ. 5 năm kết hôn tính ra em phải còng lưng trả nợ cho chồng không biết bao nhiêu lần. Mùa bóng thì độ bóng, hết bóng thì khoanh chân chiếu bạc. Xe mua 4 lần cắm cả 4, vợ đều phải xoay tiền chuộc. Vay nhiều người ta không cho vay nữa, em chỉ còn biết gõ cửa nhà ngoại. Bố mẹ em thương con gái đành ra tay giúp, cũng may ông bà có điều kiện nên đỡ được. Mẹ chồng em thấy con trai ăn chơi như thế không dạy, lần nào em nói cũng bênh:

“Đàn ông con trai chơi bời tí là lẽ thường. Con làm vợ đừng có suốt ngày đay nghiến chồng như thế”.

Mùa bóng này chồng em lại độ thua gần 500 triệu, em không lo trả cho nữa nên xã hội đen tìm anh ấy khắp nơi dọa nạt đòi tiền. Bà xót con trai quay sang bảo dâu:

“Con làm vợ thấy chồng gặp nạn mà cứ bình chân như vại thế à?”.

Bà lấy cớ sang thăm thông gia nhưng đặt thẳng vấn đề là bố mẹ em cũng phải có trách nhiệm vì con trai bà là con rể của họ. Thấy mọi người im lặng mặc kệ, bà hậm hực về móc máy em rằng:

“Mang tiếng ngoại giàu mà chẳng nhờ vả được. Có vợ như không”.

Bực lên em đưa luôn đơn ly hôn cho con trai bà ký rồi tuyên bố:

“Con cũng mệt mỏi khi làm vợ rồi. Con trả lại con trai cho mẹ”.

Nói xong em bế con về thẳng ngoại, giải phóng bản thân các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết