Có chị nào chán cảnh mẹ chồng nàng dâu giống như em không? Sống chung ngột ngạt, muốn ra ở riêng cũng không được vì chồng là độc đinh cứ bị giữ khư khư ở với ông bà mới chịu cơ.

Bọn em cưới được 3 năm rồi nhưng vẫn đang kế hoạch chưa có con. Em dạy Yoga kết hợp mở phòng gym với chồng nên thu nhập của hai đứa cũng khá. Chồng thì em không chê ở điểm nào cả, ngoại hình lẫn tính cách đều ok. Đặt biệt là anh rất chiều chuộng vợ. Có mỗi một điều em vô cùng ức chế đó là mẹ chồng. Bà nghỉ hưu lâu rồi nên thời gian rảnh nhiều toàn soi mói con dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tính chất công việc của em là đi muộn về cũng muộn. Em chủ yếu dạy lớp buổi tối đến khoảng 9h mới kết thúc. Vậy mà mẹ chồng luôn bóng gió với mấy bà hàng xóm lắm lời là:

“Tôi chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào con dâu nấu”.

Ơ thế em đi làm kiếm tiền về đưa cho bà thì tự biết mà nấu chứ sao cứ phải chờ con dâu bưng hầu tận miệng mới hài lòng. Trong khi đó thỉnh thoảng em cũng đi mua phở, bún về cho ông bà ăn chứ có phải để bố mẹ chồng đói đâu.

Ở nhà em muốn mặc đồ sexy tí cho mát mẹ chồng cũng nhắc khéo kiểu:

“Các bác hàng xóm hay sang đánh cờ với bố, con ra ngoài thì mặc cho nó kín kín vào tí không có người ta lại đánh giá”.

Vậy nên ở trong phòng ngủ em mới dám mặc áo váy hai dây, quần đùi chứ cứ ra khỏi phòng lại phải đóng bộ không mẹ chồng ngứa mắt. Ghét nhất là chuyện con cái. Em vẫn còn trẻ với lại cũng đang trong thời gian hăng say kiếm tiền nên chưa muốn có bầu. Công việc của em liên quan đến hình thể, có bầu cái lại phải nghỉ ngơi hơn năm trời còn chưa quay lại được.

Sinh con xong bị phá dáng lắm, em chỉ sợ thân hình đồng hồ cát của mình tốn bao công tập luyện lại thành nái sề thì khổ nên chưa có dự định đẻ đái bây giờ. Vậy mà mẹ chồng suốt ngày giục sinh cho bà có cháu bồng cháu bế. Bà toàn đi khen cháu hàng xóm để bóng gió nhắc con dâu:

“Nhìn thằng cu Tít thích thật đấy. Mẹ sang chơi mà nó cứ bà bà suốt. Hai đứa xem thế nào đẻ đi, kế hoạch lâu quá cũng không tốt”.

Lúc đầu em cũng ậm ừ cho qua chuyện, thế nhưng dạo gần đây mẹ chống lại cứ bài ca thèm cháu. Giục trước mặt chưa đủ, có hôm em nghe bà bảo với con trai:

“Hay là hai đứa mày bị làm sao mới không đẻ được?”

Chồng em bảo:

“Đâu có mẹ, vợ con chưa muốn sinh nên kế hoạch thôi”.

Đợt này bệnh cao huyết áp của mẹ chồng lại nặng hơn. Bà vịn cớ đó gây áp lực suốt lên chồng em, hôm qua về phòng anh bảo:

“Hay em đừng uống thuốc tránh thai nữa, thả cho có bầu đi. Mẹ dọa là bệnh bà thế không biết đi lúc nào lại chẳng được nhìn thấy mặt cháu”.

Lần này em tức quá không nhịn nổi nữa:

“Bà không đợi được cứ đi trước đi, giờ em chưa có nhu cầu sinh con”.

Cũng chỉ vì chuyện đó mà vợ chồng em giận nhau từ hôm qua đến giờ. Chồng em thì cũng có vẻ ngả về phía mẹ anh rồi nên quay ra mắng em hỗn.

Đấy, vợ chồng em lấy nhau từ đó đến giờ có cãi vã cũng chỉ vì mẹ chồng thôi. Đẻ hay chưa đẻ là quyền của em chứ bà nuôi đâu mà can thiệp vào làm gì. Em ngán quá chỉ muốn ra ở riêng, sống với bà thêm ngày nào chắc phát điên ngày đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet