Tôi đã từng trải qua một đời chồng rồi. Tôi kết hôn lần đầu tiên vào năm 22 tuổi. Khi ấy mới ra trường, kinh tế chưa có, trải nghiệm cũng không. Thành ra, tôi không được lòng ai trong gia đình nhà chồng cả. 

Mẹ chồng cũ của tôi là người phụ nữ ghê gớm. Bà cho rằng tôi là người chủ động mồi chài con trai mình để được ghi tên vào cái hộ khẩu thành phố. Thế nên tôi làm việc gì bà cũng không thấy thuận mắt. Có điều dù mẹ chồng khó khăn đến đâu tôi cũng cố nín nhịn cho yên ấm. 

Hôm đó mẹ đẻ tôi lên chơi và ngủ lại. Bình thường thận bà không tốt, đêm phải dậy đi vệ sinh mấy lần. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, mẹ chồng tôi đã bóng gió:

“Đêm qua mẹ con làm cái gì mà cứ lục đục cả đêm thế? Bóng đèn nhà vệ sinh thì không chịu tắt. Chắc bà ấy ở quê không biết dùng công tắc điện cảm ứng à?”.

Bỏ chục củ thuê người đóng giả mẹ chồng cũ đến dự cưới, tôi được nhà chồng mới quý như vàng

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tôi nói đỡ cho mẹ đẻ vài câu. Thế mà mẹ chồng vẫn không tha, bà nguýt:

“Mà lần sau con bảo bà thông gia về trong ngày luôn đi. Ở lại thế này đông người phức tạp”.

Quay sang thấy mẹ buồn còn đỏ hoe cả mắt, tôi không kìm lòng được nên đã cãi lại mẹ chồng. Sau đợt ấy, tôi và chồng bắt đầu có trục trặc. Mà mỗi lần vợ chồng cãi nhau là mẹ anh lại xúi con trai bỏ vợ. Cuối cùng tôi không chịu được nên quyết định ly hôn luôn. Tôi còn nhớ hôm ra tòa, thấy con trai buồn vì ly hôn, bà động viên:

“Ôi dào, có cái gì đâu mà buồn. Sau này mẹ kiếm cho đứa khác đẹp hơn, ngoan hơn gấp trăm lần”.

Vậy đấy các chị ạ. Nói thật là tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy với tâm trạng cũng hoang mang lắm. Chẳng biết rồi đời mình sẽ đi về đâu?

Sau đó tôi gặp được chồng mình hiện tại. Biết tôi đã qua 1 lần đò, anh chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn nói sẽ không giấu việc này với gia đình. Đúng là lúc đầu bố mẹ anh tỏ thái độ ái ngại vì tôi đã từng ly hôn. Vậy nhưng người yêu kiên quyết nên ông bà cũng đành thuận theo.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau hơn 1 năm tìm hiểu. Trước khi tổ chức, tôi cũng đau đầu lắm. Nếu muốn nhà chồng yêu thương thì phải làm sao để họ nể mình. Thế là tôi nghĩ ra một kế hoạch.

Vì nhà gái cũng chẳng có ai từ quê lên, toàn bạn bè với các anh chị em chưa từng thấy mặt mẹ chồng cũ của tôi. Vậy nên tôi thuê một cô trung trung tuổi, cũng người tôi quen trên này đóng giả mẹ chồng cũ. Đưa cho cô ấy chục triệu dặn mua 1 chỉ vàng hôm cưới thì lên trao, số còn lại coi như tiền công.

Đúng như dự đoán, khi tôi giới thiệu đó là mẹ chồng cũ thì ai nấy đều ngạc nhiên. Mấy thím bên nhà chồng mới còn khen:

"Chắc cháu dâu phải tốt và có hiếu lắm mới được lòng nhà chồng cũ như vậy".

Thái độ của mẹ chồng mới đối với tôi cũng khác hẳn, làm việc gì bà cũng hỏi ý con dâu. Hôm vừa rồi, mẹ chồng nói sẽ sang tên cho hai đứa căn nhà vừa mua năm ngoái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này tôi khôn khéo và biết lấy lòng mẹ chồng. Thành ra trong mắt nhà chồng, tôi luôn là đứa con dâu hiếu thuận và biết điều.

Việc tôi thuê người đi đám cưới chỉ là một chất xúc tác để giúp cuộc hôn nhân này khỏi những lời đàm tếu bên ngoài mà thôi. Ai nói phụ nữ đã qua một đời chồng thì không có được hạnh phúc chứ? Cứ nhìn tôi thì sẽ rõ thôi. 

Bỏ chục củ thuê người đóng giả mẹ chồng cũ đến dự cưới, tôi được nhà chồng mới quý như vàng

Ảnh minh họa: Suho.com