Nếu như không lấy chồng, tôi còn cứ nghĩ mẹ chồng nào cũng xấu tính và khắt khe với con dâu. Nhưng lấy chồng rồi, tôi mới biết sự thật không phải như vậy. Ngoài một số mẹ chồng ghê gớm, soi mói con dâu thì có rất nhiều mẹ chồng tốt, tâm lý.

Tôi lấy chồng tính đến nay đã được hơn 5 năm. Hơn 5 năm ở chung với bố mẹ chồng và các em chồng nhưng chưa bao giờ tôi thấy buồn và cảm thấy phiền toái. Do đó, dù có nhà riêng từ lâu nhưng tôi vẫn cho khách thuê nhà. Còn vợ chồng và con cái tôi vẫn ở cùng nhà với bố mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ở cùng bố mẹ chồng, tôi được ông bà giúp đỡ rất nhiều. Hàng ngày ông bà cơm nước rồi trông con cháu, đưa đón cháu đi lớp giúp vợ chồng tôi. Ngày nào đi làm về, cháu đã được ông bà cho ăn và tắm giặt sạch sẽ. Tôi chỉ còn mỗi việc nấu cơm nước cho cả nhà ăn. Khi nấu tôi cũng được bố mẹ chồng và các em chồng phụ giúp. Ăn xong thì các em chồng rửa bát, dọn dẹp nhà cửa.

Vì ở nhà chồng ai cũng biết điều và thoải mái nên cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhất là mẹ chồng tôi, bà đối đãi với con dâu tuyệt vời ông mặt trời. Lúc nào bà cũng coi tôi chẳng khác nào con gái và chia sẻ với tôi mọi việc trong gia đình. Những ngày cuối tuần, 2 mẹ con tôi thường đi chợ, nấu cơm, làm các món ngon và đi làm đẹp cùng nhau. Đến nỗi ai cũng ghen tị vì tình cảm mẹ chồng con dâu nhà tôi.

Riêng với thông gia, mẹ chồng tôi vừa đối đãi chân thành vừa giữ khoảng cách vừa đủ. Nhà thông gia có việc, bố mẹ chồng tôi đều có mặt. Thậm chí, một năm họ còn vài lần hẹn hò sang nhà thông gia ăn cơm hay mời thông gia bữa cơm thân mật. Có gì ngon, bổ dưỡng, bố mẹ tôi lại để cho thông gia và bắt con dâu mang về bên nhà bằng được.

Đặc biệt, vì làm dâu xa nhà 15km, lại cũng bận rộn với công việc nên tôi 1 tháng về nhà ngoại chơi 1 lần. Những lần ấy, mẹ chồng mang cho thông gia đủ thứ. Lúc thì lẵng hoa quả ngon, lúc lại thực phẩm lạ miệng, lúc thì thuốc bổ. Lâu lâu không thấy tôi về chơi, mẹ chồng còn nhắc về thăm ông bà ngoại.

Như hôm qua, thấy 2 tuần rồi con dâu chưa về nhà ngoại, mẹ chồng tôi đã giục: Cuối tuần này con về đó mà chơi, nhà cửa cứ để mẹ và các em dọn dẹp. Về sớm không bà thông gia lại mong. Ông bà bên ấy cũng già rồi, phận làm con phải thường xuyên về con ạ.

Thấy mẹ chồng nói vậy mà tôi thấy thân thương gì đâu. Từ tối qua đến giờ, bà còn lạch cạch chuẩn bị ngâm 1 chai rượu táo mèo và 1 chai rượu hoa quả các loại để cuối tuần này bảo con dâu mang về biếu ông bà ngoại. Chẳng biết các mom khác như nào, chứ cá nhân tôi mỗi khi nghĩ về mẹ chồng, nghĩ về nhà chồng là đã thấy ấm lòng rồi. Mẹ chồng và nhà chồng của các mom có vậy không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.