Mức lương tổng của hai vợ chồng rơi vào khoảng 23 triệu được xem là mức thu nhập trung bình khá của hầu hết các cặp vợ chồng trẻ hiện nay. Tuy nhiên, với mức lương này, việc mua được đất và xây nhà ở Hà Nội lại được cho là khá khó khăn để thực hiện.

Ấy vậy mà cặp vợ chồng chị Ánh Dương đã mua đất Hà Nội, xây được nhà khang trang chỉ sau 4 năm phấn đấu. Cùng đọc câu chuyện của vợ chồng chị để học hỏi kinh nghiệm các mẹ nhé!

Chị Dương, 34 tuổi và chồng chị, 37 tuổi đều là dân tỉnh lẻ. Cả hai đều có chung một ước mơ cháy bỏng, đó là xây được một căn nhà tại Thủ đô. Khi đó, chị là chuyên viên công ty truyền thông, lương tháng 9 triệu đồng, chồng chị là kỹ sư phần mềm, lương tháng 14 triệu đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng là 23 triệu, cũng ở mức trung bình khá, cộng thêm khoản tiền vàng và tiền mừng cưới hơn 100 triệu đang gửi tiết kiệm nên vợ chồng chị rất quyết tâm.

hình ảnh

Ảnh minh họa.

Để tới gần hơn với ước mơ, vợ chồng chị đã vạch sẵn một kế hoạch chi tiêu hàng tháng chi tiết với mục tiêu tích lũy được nhiều nhất có thể. Cụ thể, lương của chị thì dùng để chi tiêu mọi sinh hoạt trong gia đình, còn lương chồng chị, tức 14 triệu đồng sẽ để dành tiết kiệm hết.

Với số tiền chi tiêu ít ỏi, vợ chồng chị chỉ dám thuê một căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp ở Cổ Nhuế, những ngày trời nắng nóng không có điều hòa thật sự khổ sở, nhưng vì mục tiêu trước mắt, anh chị đã nỗ lực quên cả mỏi mệt.

Ngoài những khoản cố định, những khoản phát sinh dôi ra hàng tháng thì anh chị sẽ vay mượn, tháng sau bù lại chứ quyết không động đến số tiền đã gửi tiết kiệm. Tính ra, anh chị chỉ chi tiêu 40% thu nhập, cộng thêm việc hạn chế mua sắm tối đa, sau hơn 4 năm, vợ chồng chị tích cóp được 670 triệu đồng.

Ngoài ra, dồn thêm số tiền hơn 100 triệu đồng để dành từ đầu và tiền lãi suốt hơn 4 năm, vợ chồng chị có tổng trong tay khoảng 800 triệu đồng. Lúc này, hai vợ chồng tìm mua đất ngoại thành để sau xây nhà vì không thích ở chung cư.

Sau hơn 2 tháng ròng rã bỏ thời gian và công sức tìm kiếm, thăm dò, cuối cùng vợ chồng chị cũng tìm được một mảnh đất ưng ý ở xã Nam Hồng, Đông Anh. Mảnh đất có diện tích 40m2, có sổ đỏ, nằm trong ngõ sâu, chủ nhà ra giá 820 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi biết vợ chồng chị tính cách hiền lành, hơn nữa mua để ở chứ không phải buôn bán nên đồng ý bớt cho 15 triệu, còn 805 triệu.

hình ảnh

Tổng lương 23 triệu, chỉ tiêu 40% thu nhập, vợ chồng sau 4 năm mua đất Hà Nội xây nhà khang trang. Ảnh minh họa.

Có đất, vợ chồng chị vay thêm ngân hàng 500 triệu trong 10 năm để xây nhà. Mỗi tháng, anh chị phải trả nợ ngân hàng cả gốc và lãi khoảng 8 triệu đồng.

Về nhà mới một thời gian,vợ chồng chị đón thêm thành viên mới. Có con, mọi chi phí sinh hoạt cũng tăng lên, may mắn là công việc của chồng chị rất ổn định, còn được tăng lương nên cũng bớt đi nhiều áp lực. Trừ đi số tiền trả nợ ngân hàng và chi tiêu cho gia đình, chị vẫn dành ra được 1 khoản nhỏ để phòng khi con ốm đau.

Dẫu căn nhà vẫn chưa có nội thất đầy đủ như sofa, tủ kệ... nhưng gia đình chị vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Chính khoản nợ trên vai đã cho vợ chồng chị thêm động lực kiếm tiền, phấn đấu. Khi dư dả rồi mua sắm cũng đâu có muộn.

Nguồn: Tổng hợp