Mấy vụ tai nạn thảm khốc vừa rồi xảy ra ở Quảng Ninh, Bình Thuận, Kon Tum chưa đủ cảnh tỉnh hay sao mà mấy tay tài xế này còn tiếp tục uống rượu bia nữa hả trời.

>>> Vụ TNGT làm 15 người mất ở Quảng Bình: Tài xế 27t không đủ điều kiện lái xe khách 47 chỗ

>>> Tai nạn 8 người mất ở Bình Thuận mới rà soát lắp dải phân cách: Đừng mất bò mới lo làm chuồng

Tối qua đọc tin mà mình rụng rời tay chân luôn các mẹ ơi, không ngờ những người trong cuộc hội ngộ họp lớp này lại chia ly trong đau đớn như thế.

Theo tin từ báo Tiền Phong mình đọc được, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26/7/2020, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, phía Nam Ngã tư Trạ Ang, làm 9 người chết tại chỗ và 6 người chết ở bệnh viện. Ngoài ra còn 21 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

hình ảnhẢnh chụp báo Tiền Phong

Được biết, chiếc xe ô tô 47 chỗ ngồi chở theo đoàn khách đi họp lớp này mang biển số tỉnh Quảng Bình, do tài xế tên Hoàng Trung Toán, 27 tuổi, trú tại Quảng Bình lái xe.

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã xác nhận vụ này có dấu hiệu phạm tội về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nên sáng nay ngày 27/7/2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã chính thức khởi tố vụ án, hoàn thiện hồ sơ sẽ khởi tố bị can.

Mở rộng điều tra vụ việc mới biết, theo nguồn tin từ báo Người Lao động cho hay, tra cứu hệ thống thông tin thì tài xế này chỉ có giấy phép lái xe hạng A1 được cấp ngày 18/7/2011 và giấy phép lái xe hạng B2 được cấp ngày 25/11/2014. Cả hai bằng lái xe này đều không đủ điều kiện để lái xe khách 47 chỗ ngồi theo Luật định. Thêm nữa, tài xế Toán là lái xe lâu năm, nên xe anh lái cũng là xe nhà.

hình ảnh


Ảnh trái: Các nạn nhân tử vong tại hiện trường. Nguồn: Báo Người Lao động. Ảnh phải: Tài xế Toán đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn: Báo Giao thông. 

Còn theo tin từ báo Giao thông mới được cập nhật sáng nay, qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu, tài xế này có sử dụng rượu bia, chỉ số nồng độ cồn ở mức 0,25mg/l khí thở.

Hiện tài xế này đã bị gãy xương vai, gãy chân, chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Tuy vậy, tài xế vẫn tỉnh táo, chỉ có liên tục kêu đau đầu, khi được hỏi về vụ tai nạn này thì tài xế Toán cố ý lảng tráng chỉ nói nguyên nhân là do xe bị mất phanh. Công an tỉnh Quảng Bình đang cắt cử cán bộ, chiến sĩ giám sát chặt chẽ tài xế này.

Theo lời kể của một hành khách còn sống sót trên chuyến xe định mệnh đất thì lúc đoàn xe dừng ở đồi thông chụp ảnh rồi đi tiếp, người này cảm giác tài xế lái yếu, quay đầu chậm, phản ứng tình huống không phanh nhưng vì đang vui nên không ai để ý. Trên đoàn xe cũng có 1 người làm nghề lái xe đường dài, nếu chú ý tình tiết này, nhanh chóng đổi tài thì chắc vụ tai nạn này sẽ không xảy ra. Sau đó xe đổ dốc tốc độ cao, đến lối rẽ thì không thể panh xe, không rẽ được mà lao thẳng qua cầu rồi đâm vào vách núi.

hình ảnh

Ảnh trái: Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Báo Giao thông. Ảnh phải: Tài xế Toán đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Đáng chú ý là trên xe có thiết bị giám sát hành trình, nhưng cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 4,1 km thì mất tín hiệu. Tốc độ này được báo trước đó dao động khoảng từ 25 đến 37 km/h.

Trời ơi, mấy vụ tai nạn thảm khốc này, điều tra ra, toàn mấy ông tài xế có sử dụng rượu bia, không giấy phép lái xe, không đủ điều kiện lái xe, hay do mất phanh. Nhiều tài xế hay đổ lỗi cho cái phanh thắng gây ra tai nạn, nhưng mà có thật hay không thì phải chờ kết quả điều tra như thế nào thôi.

Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, làm từ 03 người chết trở lên, đã có thể chịu án tù cao nhất từ 07 năm đến 15 năm theo Điều 260 của Bộ luật hình sự hiện hành. Ngoài ra, có thể còn bị cấm hành nghề lái xe từ 01 năm đến 05 năm. Đồng thời, phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Nghĩ tới mà thấy sợ quá các mẹ ơi, không lẽ giờ đi đâu cũng phải chọn tài xế hả trời.

Tổng hợp