Đọc mà thấy buồn cười ghê các mẹ, việc bếp núc trong nhà thường người vợ hay cáng đáng còn người chồng nào biết quan tâm, chia sẻ với vợ thì phụ giúp một tay. Còn câu chuyện mình đọc thì bà lão đi chơi về thấy chồng chưa nấu cơm, bà liền tức giận lên đánh ông chồng chết luôn. Nghĩ lại cũng đáng sợ thiệt chứ.

>>> Người phụ nữ ở Quảng Bình bị chồng đánh đập suốt 11 năm vì "không biết đẻ": Chọn chồng phải kỹ

Nói không phải tự làm khổ bản thân phái nữ mình. Nhưng mình nghĩ chuyện bếp núc, nhà cửa thường phụ nữ chăm chút sẽ tỉ mỉ, cẩn trọng hơn đàn ông. Không phải là phụ nữ mình ôm hết việc để cho bọn đàn ông thảnh thơi ngồi gác chân lên bàn xem tivi mà mình nghĩ mọi thứ trong công việc nên được sẻ chia, cùng làm, cùng giúp đỡ nhau. Để ai có chuyện gì thì người còn lại vẫn có thể xoay sở được.

Mới đây, theo trang Đời sống Pháp luật đưa tin, bà lão 84 tuổi họ Địch, ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, sau khi đi chơi về đã nhận ra ông chồng 80 tuổi của mình chưa nấu cơm tối.

hình ảnh


Ảnh chụp trang Đời sống Pháp luật. 

Chán nản nên bà qua nhà hàng xóm mượn ít mì để ăn tối. Nào ngờ, bà quay lại thấy mình bị chồng nhốt ngoài cửa, đành phải trèo qua cửa sổ để vào nhà. 2 bên đã xảy ra cãi vã, bà lão 84 tuổi này đã mất kiểm soát, đẩy mạnh chồng khiến ông ngã đập đầu vào tường và chảy máu rất nhiều. Nhưng thay vì thấy chồng như vậy, phải xắn tay cầm máu cho chồng, nào ngờ bà lấy thanh gỗ đánh tới tấp vào ông chồng để xả cơn giận.

Khi nhận ra chồng mình đã chết, bà lão này đã tự đến cảnh sát để đầu thú. Bà kể lúc đó bà tức quá, muốn giết chồng. Bà đã đá, đánh vào vùng thái dương, vùng háng của ông ấy và dùng thanh gỗ đánh nhiều lần vào đầu, mặt và chân khiến ông qua đời.

Lực lượng chức năng tới hiện trường gây án đã thấy ông chồng này nằm trên vũng máu, thi thể cứng đơ, tường và nền bê bết máu.

Nghe nói, vợ chồng bà Địch có 4 người con, tất cả đều đi làm ăn xa, không ở cùng. Qua lời của những người hàng xóm sống xung quanh 2 vợ chồng già này thì họ thường xuyên nhậu nhẹt, ngày nào cũng uống rượu trong 2 bữa cơm trưa và tối. Bà lão 84 tuổi kia tính tình có phần nóng nảy, nên 2 vợ chồng cứ cãi nhau hoài vì chuyện gia đình, thậm chí có hôm còn đánh nhau sau bữa nhậu.

Tòa án nhân dân quận sau đó đã tuyên án bà Địch 10 năm tù về tội danh cố ý giết người.

hình ảnh

Ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án. Nguồn: Đời sống Pháp luật. 

Nhiều người cứ nghĩ, phạm tội giết người là tử hình, nhưng với những người phạm tội đã già, đặc biệt là trên 75 tuổi thì sẽ không bị áp dụng án tử hình.

Ở Việt Nam, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì nếu giết người mà không thuộc các trường hợp như giết nhiều người, giết trẻ em, giết phụ nữ có thai, hành vi có tính chất man rợ, côn đồ… thì chỉ có thể phải chịu án từ 07 năm đến 15 năm tù.

Ngoài ra, có thể áp dụng thêm biện pháp phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. Và phải bồi thường thiệt hại về tính mạng cho người đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Vì người phạm tội trên 70 tuổi nên có thể áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ của tội danh nữa.

hình ảnh

Tòa tuyên án 10 năm tù giam với bà Địch. Ảnh Saostar

Đây cũng là bài học cho các chị em phụ nữ, có giận chồng cỡ nào cũng phải kiểm soát, làm chủ được cảm xúc và hành vi của mình. Đừng để làm rồi mới quay lại hối hận, lúc đó đã muộn rồi.

Tổng hợp