Còn bao lâu nữa đâu là hết năm Dương lịch, rồi thêm đoạn nữa là tới Tết ta. Giai đoạn cuối năm có nhiều thứ phải chi, đặc biệt là mua sắm cho gia đình, nên mẹ phải cân nhắc khi chi tiêu nha.

Mình mới đọc chia sẻ của chị này trên trang Vietnamnet kể các mẹ nghe nè.

hình ảnhẢnh chụp trang Vietnamnet. 

Đó là chị Trần Thị Hoài, 40 tuổi, ở Hà Nội. Chị kể, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài hết năm và chưa có hồi kết, cộng với thiên tai và bão lũ nên phải nói là kinh tế ảm đạm, thê thảm.

Nhiều người lao động bị ảnh hưởng lắm, còn việc làm đã là may mắn rồi, chứ có công ty cắt giảm nhân sự, cho nhân viên nghỉ bớt. Còn người ở lại làm thì bị giảm lương. Vợ chồng chị Hoài cũng không ngoại lệ, lương của chị bị giảm còn 13 triệu đồng, chồng chị cũng còn 20 triệu thôi.

Tổng lương của 2 vợ chồng tầm 30 – 33 triệu đồng, nhưng phải chi nhiều thứ, nên chị cố gắng để tiết kiệm tầm 12 – 15 triệu đồng. Và như vậy, dự kiến năm nay chị phải để dư ra 180 triệu đồng.

Mọi năm giờ này đã nghe rục rịch thưởng Tết, năm nay thấy im ru, nên cũng chẳng dám hó hé, hỏi han gì. Dự đoán tình hình nên chị bỏ qua suy nghĩ tới chuyện thưởng Tết.

Chị còn lo ngại, năm nay thời gian nghỉ Tết nhiều, không có tiền lấy gì tiêu. Mà đã vậy, mấy năm qua để dành đâu được 500 triệu nên vợ chồng chị vay thêm ngân hàng 700 triệu để mua mảnh đất có giá 1,2 tỷ đồng. Tính toán kỹ lưỡng, chị chọn gói vay lãi suất cố định 12 tháng, ban đầu ưu đãi là 7,9%/năm, sau sẽ tăng lên 10%/năm và thời gian vay là 10 năm. Vậy nên trung bình mỗi tháng chị phải trả cho ngân hàng tiền nợ vay khoảng 10,5 triệu đồng.

Vì mới mua đấy, nên kỳ tháng đầu tiên sắp tới, khi đã chi tiêu gần hết, chị còn mỗi 4,5 triệu đồng nên phải đành lên kế hoạch để cày kiếm tiền xài Tết.

hình ảnh


Ảnh: Vì dồn tiền mua đất, vợ chồng chị Hoài năm nay hơi bí tiền tiêu Tết. Nguồn: Vietnamnet. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Chị xác định rằng, năm nay phải cắt giảm mọi thứ kể cả quà biếu Tết cho 2 bên nội ngoại. Không chỉ vậy, chị lên kế hoạch chăm fanpage bán hàng thực phẩm sạch của một công ty thực phẩm của người quen.

Mặt hàng mà họ bán chủ yếu là thực phẩm quê, đồ sạch. Do có nhiều mặt hàng bán Tết nên họ không có thời gian lo cho web bán hàng của mình. Công việc hằng ngày của chị là đăng bài trên trang, trả lời bình luận lẫn tin nhắn của khách hàng về sản phẩm và chốt đơn. Làm vất vả từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, thu nhập kiếm thêm từ công việc này mỗi tháng của chị là 5 triệu đồng.

Từ giờ đến Tết ta còn khoảng 3 tháng, dự kiến chị sẽ kiếm được 15 triệu đồng, cũng đủ cho cả nhà xài Tết.

Chị Hoài lên kế hoạch chi số tiền 15 triệu đồng này như sau:

- Biếu nội ngoại: 5 triệu đồng. Như mọi năm số tiền này nhiều hơn hẳn, ngoài tiền biếu còn cả giỏ quà, cũng phải 1 triệu để thắp hương bàn thờ, năm nay khó khăn nên sẽ cắt giảm bớt.

- Mua góp thức ăn cho bên nội: 3 triệu đồng. Vì năm nay, gia đình nhỏ của chị lựa chọn sẽ ăn Tết ở quê nội, thành ra để góp chút công sức vào những bữa ăn ngày Tết, nên chị phải phụ thêm phần này.

- Đi lại ngày Tết: 1 triệu đồng. Dù là đi bằng xe máy, nhưng cũng phải đi lễ chùa đầu xuân với cả nhà nên phải tốn cả khoản xăng xe.

- Lì xì mừng tuổi: 1,5 triệu đồng. Chị định năm nay, bố mẹ hay những người già sẽ mừng 100 ngàn đồng mỗi người, còn với trẻ nhỏ chỉ mừng 10 ngàn đồng mỗi người để lấy lộc mà thôi.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thể thao Văn hóa. 

- Trả lương và thưởng cho người giúp việc: 4,5 triệu đồng. Do nhà chị ai cũng bận bịu, nên phải thuê giúp việc đến nhà để phụ những công việc lặt vặt như dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, nên thành ra phải có khoản lương thưởng cho họ.

Kể xong mà chị vẫn cứ băn khoăn về cái khoản lì xì mừng tuổi, phải 2 3 năm mới về quê 1 lần mà lì xì vậy người ta có chê hay không?

Nhưng nghĩ lại thôi mình tự an ủi với nhau, ai cũng khó khăn mà, nên chắc họ thông cảm. Mình chai mặt tí cũng chả sao. Vì sau Tết, các con của chị sẽ phải tốn tiền học và các khoản chi tiêu khác rất tốn kém.

Mọi năm Tết tiền nhiều, nên xài cũng thoải mái, cả chi tiêu mua sắm Tết đến các khoản quà biếu, mừng tuổi, nhưng trong đó có khá nhiều khoản không phải nói mình thấy lãng phí.

Như nhà mình hồi trước nè, cứ nghĩ Tết lo đi chơi, thời gian đâu mà chợ búa, thế là vơ vét hết trong siêu thị mấy thứ đồ, từ thực phẩm tươi sống đến chế biến sẵn, rồi chất đầy cái tủ lạnh đến nỗi phải ém bên này, nhét bên kia cho đủ chỗ. Vậy á mà, quỹ thời gian có hạn, đâu có ăn uống gì mấy. Rồi ra Tết bao nhiêu thức ăn bị hư, thừa phải bỏ, vì nếu ăn sẽ gây bệnh. Thấy mà lãng phí lắm luôn, rồi mình đến nhiều nhà, thấy còn hơn thế nữa, mua cả những thứ hoa quả để cúng kiến ê hề, không kịp ăn, hư hỏng hết.

Vậy nên, vài năm trở lại đây, đã cố gắng khắc phục để giảm bớt những lãng phí không đáng có trong mùa Tết này.

Còn hơn 2 tháng nữa tới Tết rồi, mẹ khéo vung vén để mà có tiền xài Tết nha.