Từng đọc nhiều vụ mẹ mới sinh bị trầm cảm, dẫn đến hại trẻ sơ sinh tử vong, nhưng đúng là hoàn cảnh của vụ việc này éo le hơn cả các mẹ ạ.

>>> Bà bảo mẫu 50 tuổi đánh, quăng quật đứa bé 6 ngày tuổi như đồ chơi: Bố xem camera mới biết

Đọc xong mà thấy xót cho phận của đứa trẻ này đã được sinh ra trên cõi đời này, lại kém may mắn, không được khỏe mạnh như chúng bạn, rồi nhà nghèo nữa, nên nó không có “cơ hội” để được sống lâu.

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM cho biết, bé N.Q.A (3 tuổi) mắc bệnh hiểm nghèo, do không có tiền chữa trị, kèm với cuộc sống bế tắc, khiến người mẹ là Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1988, quê ở Bến Tre bị trầm cảm nặng và đã nghĩ đến chuyện tự tử rồi mang con theo…

hình ảnhẢnh chụp báo Công an TP.HCM. 

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 05/8/2020, Hằng nghĩ quẩn nên ôm con nhỏ đến thuê phòng để tự tử. Khi vừa nhận phòng xong thì Hằng đã dùng dây sạc điện thoạt siết cổ con cho tới chết. Sáng hôm sau, ngày 06/8/2020, Hằng ra kênh Tàu Hũ định nhảy xuống sông tự vẫn, để chết theo con, nhưng chưa thực hiện được ý định. Rồi Hằng đến cầu Sài Gòn và 1 chung cư ở khu dân cư Trung Sơn để tiếp tục thực hiện ý định, nhưng sau lại đổi ý đến cơ quan Công an đầu thú.

Khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã kiểm tra nhà nghỉ trên đường 6A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện cháu bé 3 tuổi tội nghiệp kia sau khi bị siết cổ đến chết đã được đặt trong tủ quần áo. Ngay sau đó, họ đã tạm giữ Hằng để phục vụ cho công tác điều tra.

Đến hôm nay, ngày 10/8/2020, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết hiện đang tạm giữ Hằng để điều tra về hành vi giết chết chính con ruột của mình.

Mình đã đọc nhiều vụ mẹ giết con vì vấn đề trầm cảm sau sinh, nhưng có lẽ vụ này khiến mình không khỏi xót xa. Cớ sao người mẹ sinh con ra, lại không cho con quyền được sống mà tước đoạt tính mạng của nó. Bệnh hiểm nghèo hay bệnh gì đi chăng nữa, vẫn còn có cách để cứu vãn mà, nhưng sao lại chọn cách đó.

Nghe đến đây, nhiều người bảo rằng, là kẻ đứng ngoài cuộc, ai nói chẳng hay, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, thế nhưng, dù là người trong cuộc và dù trong hoàn cảnh có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa, về bản năng làm mẹ, luôn cố gắng để níu kéo sự sống cho đứa con bé bỏng của mình chứ.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Vietpress. Ảnh phải: Ảnh minh họa cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Mình biết chứng trầm cảm rất nguy hiểm, nếu người rơi vào trạng thái đó, không kiểm soát được cảm xúc của mình, có thể gây ra các hành động cố ý gây thương tích hay tệ hơn là giết người.

Ai cũng biết, với tội giết người, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em, thì kẻ phạm tội có thể phải chịu án tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, theo Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nếu có thêm tình tiết như đầu thú, biết ăn năn, xin lỗi, có thể xem xét là tình tiết giảm nhẹ của tội danh.

Hẳn các mẹ vẫn còn nhớ, cách đây khoảng 3 năm, ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cũng đã xảy ra vụ mẹ trầm cảm đã giết con hơn 1 tháng tuổi bằng cách dìm vào thau nước cho đến chết. Xem xong mà vẫn còn thấy đau lòng, không chỉ vụ này, mà còn rất nhiều vụ khác rất thương tâm các mẹ à.

hình ảnhẢnh: Phan Thị Trinh - Đối tượng giết đứa con 33 ngày tuổi ở Thạch Thất. Trinh bị trầm cảm sau sinh dẫn đến vụ việc thương tâm. Nguồn: An ninh Thủ đô. 

Bởi vậy, mẹ nên kiểm soát cảm xúc, tâm trạng của mình, điều này cũng đòi hỏi người thân trong gia đình hỗ trợ để vượt qua, nhất là giai đoạn sau sinh.

Thêm nữa, khi rơi vào cảnh bế tắc, con bệnh, kinh tế khó khăn, hãy nghĩ đến chuyện chữa trị cho con trước, nếu kinh tế khó khăn, hãy nghĩ đến việc nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh nhé. Đừng vì bế tắc của bản thân mà quyết định đến chuyện tước đoạt mạng sống của con nha các mẹ.

Tổng hợp