Có yêu thì mới có ghen, nhưng cũng ở mức độ vừa phải thôi. Ghen tuông thái quá làm con người ngu muội dễ dẫn đến có những hành động sai lầm lắm.

>>> Lén lút đọc tin nhắn của vợ, chồng bị phạt thế nào: Ai hay ghen nên biết

Biết bao nhiêu vụ thảm sát xảy ra, mà nguyên nhân bắt nguồn từ 2 chữ ghen tuông. Như câu chuyện thảm án xảy ra ở Phú Thọ mới cách đây mấy ngày nè.

Theo nguồn tin từ trang Infonet, vào khoảng 20 giờ ngày 24/6/2020, chị Trần Thị H., sinh năm 1983, về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhà bố mẹ đẻ cách nhà chồng khoảng chừng 3 4km. Khoảng 20 giờ cùng ngày thì chồng chị H. là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1981, cầm dao sang nhà bố mẹ vợ để tìm vợ về. Biết là chị H. đang tắm nên Hậu xông vào đâm chị H. tử vong. 

Thấy vậy, bố đẻ của chị H. chạy vào bếp nhưng Hậu tiếp tục truy đuổi, và kết quả là ông Trần Văn C., bố của chị H. bị đâm nhiều nhát ở lưng. Tưởng đâu sự việc đã dừng, ai ngờ, Hậu lại tiếp tục đâm vào chị Trần Thị L. là em gái của chị H., làm bị thương.

hình ảnh

Ảnh trái: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ - nơi cứu chữa cho các nạn nhân. Nguồn: Internet. Ảnh phải: Phòng tắm nơi chị H. bị hại. Nguồn: Báo Điện tử Gia Đình.

Gây án xong thì Hậu lái xe về nhà, tại đây, Hậu gặp mẹ đẻ và kể lại sự việc, rồi lấy 5 triệu đồng đưa cho mẹ, nhờ bà chăm sóc 2 con. Dặn dò xong xuôi, Hậu bỏ lên ngọn đồi gần nhà và treo cổ tự sát.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Chí Đám và Công an huyện Đoan Hùng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra và làm rõ vụ việc.

Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết tối hôm 24/6/2020, Bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ án trên.

1. Chị Trần Thị H., khi đưa đến Bệnh viện dù đã được các bác sĩ cố gắng cấp cứu nhưng không còn hy vọng, thông tin xác nhận là chị H. tử vong ngoại viện.

2. Ông Trần Văn C. được đưa đến Bệnh viện với nhiều vết thương trên người, trong đó có 2 vết thương phức tạp ở cả 2 tay, có vết thương ở ngực bụng và vết thương thấu bụng hở cả nội tạng ra bên ngoài. Khi kiểm tra thì bác sĩ cho biết nạn nhân đã bị đứt cả đại tràng, gan và ruột non. Ca mổ diễn ra khoảng 7 giờ đồng hồ mới xong, bác sĩ cho biết ông C. hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng chưa nói trước được điều gì.

3. Chị Trần Thị L. vào Bệnh viện với vết thương ngoài phần ngực. Sau khi sơ cấp cứu thì sức khỏe chị L. đã ổn định và được xuất viện.

hình ảnhẢnh chụp trang Infonet

Nói thêm về nguyên nhân gây án, nguồn tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là Hậu có thể do ghen tuông, nghi ngờ vợ mình có người khác nên mới có hành động này. Hậu và chị H. kết hôn năm 2004 và sau đó có 2 con gái. Kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn, Hậu thì làm nghề lao động tự do, khi thì làm phụ hồ, khi thì chăn nuôi lợn gà… còn vợ thì làm ở khu công nghiệp, cách nhà khá xa.

Theo thông tin của người dân sống xung quanh và người thân của nạn nhân thì gần đây 2 vợ chồng Hậu có xích mích, rồi Hậu nổi máu ghen tuông, không cho vợ đi làm ở khu công nghiệp nữa. Mâu thuẫn này kéo dài một thời gian. Bình thường nhiều người đánh giá rằng Hậu là người hiền lành, chăm sóc vợ con chu đáo nhưng đến khi uống rượu say lại biến thành con người khác, vũ phu, hay đánh vợ. Chị H. là vợ không ít lần bị đánh đập đến mức phải nhập viện. Nhiều lần bị chồng đánh nên vợ quyết định xin đi làm công nhân xa nhà. Hậu không đồng tình với quyết định này và yêu cầu vợ về quê làm việc. Căng thẳng đến đỉnh điểm thì chị H. quyết định về nhà bố mẹ đẻ mình ở.

Đến sáng hôm qua, ngày 25/6/2020, Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận vụ án nghiêm trọng này, làm 2 người bị thương và 2 người tử vong, trong đó có Hậu – kẻ gây án.

Vì vụ thảm sát này cả 2 vợ chồng đều tử vong, nên nguyên nhân cụ thể đang được Công an điều tra, làm rõ. Nếu đúng như những gì thông tin được từ những người xung quanh thì vụ án này có thể không bị khởi tố hình sự.

Bởi căn cứ theo Khoản 7 Điều 157 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì không được khởi tố vụ án hình sự khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác. Do vậy, vụ án này có thể không khởi tố hình sự, trừ khi trong vụ án này có thêm đồng phạm khác (nếu có), dù biết rằng phạm tội giết người, mà có tình tiết giết nhiều người, thực hiện tội phạm một cách man rợ, giết ông bà, cha mẹ, con… có thể phải chịu án cao nhất là tử hình, căn cứ theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vậy đấy, ghen tuông thái quá làm chi, để giờ bỏ lại 2 đứa con bơ vơ, mồ côi cha mẹ, không ai chăm sóc. Đây là bài học kinh nghiệm cho những ai hay ghen, trước khi làm gì, cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ trước khi làm, một phút nóng nảy mà liên lụy cả người thân của mình.

Tổng hợp