Chào cả nhà


E xin chia sẻ luôn . E lấy chồng sớm và 2 vợ chồng còn rất trẻ. . Vừa cưới về thì dính bầu luôn ạ. Ba me chồng chưa có cháu nên rất nôn. Bame chồng thương yêu tâm lý. Phải nói e có phước lắm mới lấy dc chồng và gia đình chồng tôt như này.


Nhưg khog có gì là hoàn hảo. Bầu 9 tuần thì e bị động thai. Sau đó siêu âm độ mờ da gáy rất dày. Tiếp đến là tât cả các xet nghiệm đều cho ra kêt quả down cao. E đã làm tất cả các xet nghiệm. Sau đó là choc ối. Niềm hi vọg cuối cùng của e cũg bị dập tắt. Kêt quả chọc ối kêt luân bị down cao. E k còn hi vọg vào bất cứ điều gì nữa rồi .


Tuy còn trẻ . Tuy còn nhìu cơ hội để mag thai, để làm lại. Nhưg nỗi ám ảnh này chắc theo e suôt cuộc đời mất.


Hiện tại e đag bầu 17 tuần. Con nó đã máy mạnh rồi. Mấy nay e khóc nhìu , con nó cũg đạp nhìu. Làm sao e nỡ bỏ con đây


Nó cũg là 1 sinh mạg mà.


E biết sinh con ra sẽ lam khổ cả cuôc đời con. E biết chắc sẽ rất tội cho con, phận làm mẹ cũg đau đớn lắm.


Ba mẹ chồng e khóc theo e, dù đau đớn nhưng nói là tội nghiệp con, nêu kêt quả như vậy thì bỏ, còn trẻ còn cơ hội. Nhưg quyêt định vẫn ở vợ chồng em


Hiện tại vợ chồng e k biết phải thế nào. E rất yếu, sợ bỏ rồi k thể mag thai lại được.


Nếu vào hoàn cảnh của em , là 1 ng mẹ đag cảm nhận đc con mình đag máy đạp trog bụng mình có nở bỏ con k??????


E thực sự k muốn bỏ. E đang mog chờ vào kì tích. E mog điều kì diệu đến với e và con .