E không biết có ai rơi vào trường hợp như e không? E khổ tâm quá. Vc e hiếm muộn đã 3 năm nay. 3 hôm nay e mới phát hiện mình đã có thai, niềm vui chưa kịp chọn vẹn thì nỗi lo đã ập đến. Vì không biết đã có thai( do kinh nguyệt của e k đều) và k có biểu hiện gì khác lạ cả. Nên e đã dùng rất nhiều thuốc kháng sinh để chữa nấm da liễu. Trong đó có loại thuốc mà hôm qua đi khám thai, bs tra ra là thuộc nhóm x nhóm chống chỉ định đối với phụ nữ có thai, thậm chí là trước khi muốn có thai cách mấy tháng không được dùng. Nhìn bs lắc đầu mà tim e quặn lại. Thai đã được 6,5 tuần, tim thai bs nói hơi chậm. Rồi bs giải thích rằng thuốc này đã có nghiên cứu trên động vật và người, và nói nếu giữ sau này dị tật thì sao. Lúc đó e ù hết cả tai. Chỉ ước gì những điều đó không phải là sự thật. Rồi bs hẹn tuần sau 2vc tới tư vấn tiền sản. Mình không muốn bỏ con chút nào. Không biết có ai như mình mà sinh con ra khỏe mạnh bình thường, để mình có niềm tin k. Mình muốn giữ ít ra cũng phải tới lúc tầm soát dị tật mới quyết định. Nhưng bs nói tôi muốn giải quyết sớm tốt cho e đỡ phải kéo dài trong mệt mỏi. Giờ e k biết phải làm sao nữa