Không biết các mẹ sao chứ em càng lúc càng ức chế với mẹ chồng em quá! Chuyện là vầy, các mẹ nghe xem có chịu nổi không, hay em khó tính quá ạ.



Con em 5,5 tháng, em sắp sửa đi làm lại nên định cai sữa cho con luôn, vì em ít sữa quá. Hơn nữa chỗ em làm lại xa không có điều kiện buổi trưa chạy về cho con bú, công ty cũng không có tủ lạnh nếu em muốn vắt sữa mang về cho con.



Em hỏi mấy đứa bạn đã có con cách cai sữa, mỗi đứa truyền cho 1 bí kíp mà tụi nó đã thực hiện thành công là:



- Xức dầu gió lên ngực: Khi bé đòi bú, mẹ bôi dầu gió lên ngực và đầu ti, bé ngửi thấy mùi cay của dầu sẽ không dám đến gần ti nữa. Làm liên tục 3 ngày đầu, bé sẽ thành thói quen và không thèm ti nữa.



- Vẽ màu lên ngực: Mẹ tô son hay dùng màu vẽ lên đầu ngực những hình đáng sợ, khi nhìn thấy bé sẽ sợ hãi không đòi ti nữa. Cách này theo như bạn em kể, nó thành công ngay lần đầu.



- Dán băng keo che bầu ngực: Cách này thì vệ sinh hơn, chẳng bôi vẽ gì hết. Mẹ chỉ cần dùng băng keo dính bản to dán đầu ngực khi bé tìm vú mẹ. Khi muốn bú, tìm mãi không thấy vú mẹ bé sẽ nản và không bú nữa.



- Thuốc mắc cỡ: Loại thuốc này có màu đen, vị đắng, không độc hại được bán công khai ở các tiệm thuốc tây. Khi xức thuốc mắc cỡ lên bầu ngực, bé nhìn thấy sẽ chỉ cười mà không bú, nhiều người bảo do màu sắc, người lại bảo do mùi vị.



- Thuốc đắng cloxit: Thuốc này cũng rất an toàn với trẻ. Khi trẻ đòi bú, mẹ thoa thuốc vào bầu ngực, trẻ ngậm nghe vị đắng sẽ nhả ra. Mẹ thực hiện đúng cữ ti của con, chừng 2 – 3 lần trẻ sẽ không đòi bú nữa.



webtretho


Ảnh minh họa


Trong tất cả các cách, em chọn cách vẽ lên bầu ngực vì thấy cách này dễ thương. Hôm tiến hành bữa đầu, em nhờ chồng dùng bút màu vẽ lên đầu ngực để bé con không tìm thấy ti mẹ mà cai sữa. Nhưng đang làm thì thằng bé thức dậy, khóc ré lên em chưa kịp dỗ thì mẹ chồng từ phòng bên mở cửa bước vào phòng em (mẹ chồng em chuyên gia vào phòng không bao giờ biết lịch sự gõ cửa, nếu bọn em khóa thì đứng ngoài gõ cửa đến khi nào mở bà mới chịu thôi). Chưa kịp tìm hiểu sự tình bà đã trợn tròn mắt nhìn 2 vợ chồng:



- Chúng mày làm cái trò mèo gì thế để cháu tao khóc loạn lên thế?



Nói rồi bà đi thẳng vào nôi thằng con em nằm nhấc bổng nó lên mang sang phòng bà. Em chạy theo sang giải thích cho bà hiểu là em sắp đi làm và đang thực hiện cai sữa cho cháu, với lại em cũng không có sữa. Vậy là bà tiếp tục:



- Thằng bé nó mới 6 tháng, ốm yếu vậy chúng mày nghĩ sao mà cai sữa cho nó, hay thật! Mà mày muốn cai sữa chứ gì, để đó tao khỏi cần chúng mày làm tuồng giễu như thế ngứa cả mắt.



Xong bà bảo em đi ra khỏi phòng, để thằng bé đêm nay ngủ với bà. Vừa uất nghẹn vì giải thích thế nào bà cũng không hiểu, vừa tức vì bà không cho con ngủ với em, về khóc với chồng thì bị ổng bênh mẹ quạt cho em một trận: “Mẹ giúp em cai sữa, em không cảm ơn mẹ còn khóc và trách mẹ nỗi gì”, nói rồi ổng quay lưng vào tường ngủ một mạch tới sáng khiến em “lên máu” cả đêm không ngủ.



Không chỉ đêm đó cả những đêm sau, đêm sau nữa bà cũng giành lấy thằng bé không cho ngủ với em dù em nói kiểu nào bà cũng nhất quyết không chịu, kêu chồng can thiệp thì ổng bảo để cháu ngủ với bà có sao đâu (vì thằng con em hay thức giấc quấy lúc nửa đêm nên đẩy được nó đi ổng ngủ thẳng giấc khoái lắm). Thiệt em tức kinh khủng, nhiều lúc em muốn làm loạn lên với bà rồi ra sao thì ra, nhưng ngặt nỗi con mới 6 tháng và em sắp đi làm lại không có ai giữ nên em ráng kìm, không dám nói gì, làm gì.



Rồi một tối tình cờ, em phát hiện mẹ chồng em giúp em cai sữa, dỗ con em nín khóc bằng cách rất động trời này, bà cho bé bú vú bà. Lúc đầu bà còn giấu em cho cháu bú trong phòng, đóng cửa lại nhưng khi em biết chuyện rồi bà công khai luôn ạ, mở toang cửa ra vừa cho cháu bú vừa bảo cháu (như đang trêu ngươi em):



- Con mẹ cháu không cho ti thì bà cho cháu ti nhé, tội nghiệp bé thế này mà đã không còn được ti mẹ. Con mẹ hư, đỏm dáng nên mới bắt cháu bà bỏ ti sớm thế.



Phải nói nhìn cảnh đó, nghe những lời đó em tức đến mức máu dồn lên não luôn nhưng chưa biết làm gì hết, hay là em thôi không hiền lành, nhẫn nhịn nữa quậy lên một trận cho đã đời rồi ra sao thì ra hả các mẹ? Nói thiệt, bà làm gì nói cạnh khóe em kiểu gì em cũng nhịn được, nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh bà cho con em bú thì em vừa thấy tức, vừa thấy gớm gớm thế nào ấy. Các mẹ nào có cao kiến gì hay giúp em với ạ, như này mãi chắc em trầm cảm mất thôi, em sắp đi làm lại rồi ạ :(



Xem thêm các bài viết khác