​Xin chào các Mom!


Mình năm nay 30t. Kinh nguyệt của mình là ngày 12 dương lịch hàng tháng. Ngày 29/7 mình đi siêu âm kết luận: Lòng tử cung có túi #4-5 tuần, chưa có phôi GS =8mm. Bác sĩ hẹn 2 tuần sau khám lại nhưng 11 ngày sau là ngày 9/8 mình đã đến siêu âm thì kết luận: Lòng tử cung có túi #5-6 tuần, chưa có phôi GS = 18mm. Bác sĩ nói hơi chậm hẹn mình 1 tuần – 10 ngày sau khám lại. Mình lo quá các Mom ơi. Có Mom nào có kinh nghiệm trong trường hợp như này xin cho mình vài lời khuyên với ạ. Mình cứ mong từng ngày trôi qua thật nhanh để đi khám lại mà thời gian thì cứ như ngừng lại vậy, hic…