Các mẹ ơi em mang thai được 32 tuần, cuối tuần rồi đi siêu âm bác sĩ nói thai bị dây rốn quấn cổ 2 vòng. Ngôi thai đầu.


Bsi dặn em về theo dõi thai máy, 2 tuần sau khám lại. Em lo lắng vô cùng ko biết bé có nguy hiểm gì ko? Em nghe nhiều trường hợp thai lưu do bị dây rốn quấn cổ mà hoang mang quá hixhix.



Mấy ngày nay em ko ngủ nghê gì được cứ lo canh coi con có máy đạp hay không, lâu lâu thấy con im im là em lại cuống lên đòi ck chở đi viện. Mẹ ck em thì bảo do con em nghịch qúa nên mới bị vậy cứ bình tĩnh đi lại nhẹ nhàng vài bữa có khi em bé tự gỡ ra được. Các mẹ cho em hỏi có thật vậy không ạ, sao em nghe nhiều người lại bảo đi bộ nhiều em bé tuột xuống làm căng dây rốn thì càng nguy hiểm hơn cho con huhu.


Theo các mẹ thì em phải làm sao ạ, có nên nhập viện rồi chờ ngày thai lớn tý xin bác sĩ mổ không ạ? Giờ em cuống quá chẳng biết làm gì, cứ chờ đợi kiểu này chắc em lên cơm đau tim trước khi đẻ quá. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ!