Có mẹ nào rơi vào trường hợp như thế này chưa ạ?



Em mang thai tháng thứ 7, và cũng như bao người mẹ khác em rất hạnh phúc khi được thượng đế trao tặng cho một thiên thần bé bỏng và hiện thiên thần đó vẫn đang ở ngoan trong bụng em đấy ạ!



Nàng của em mới 7 tháng thôi nhưng rất quậy, đã biết cách trêu đùa làm cho em nhiều phen đứng tim rồi đấy ạ. Đi khám bác sĩ, lần nào cũng bảo em bé phát triển tốt hết nên em cũng mừng, nhưng nhiều khi cũng thấy lo lắm các mẹ, nhất là bác sĩ dặn về chú ý theo dõi cử động của thai (hay còn gọi thai máy đấy ạ), nếu thai máy bình thường thì tốt còn thấy máy bất thường phải đến khám ngay.



Phải nói suốt những tháng mang thai, mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ, tâm trạng vui buồn của em đều phụ thuộc rất nhiều vào nàng ấy (em mang thai con gái ạ). Không biết con các mẹ thế nào chứ con em thường quậy về tối và đêm, thấy em quay ra ôm chồng em là y như rằng nàng đạp đạp kiểu ganh tỵ ấy :). Thế mà có đêm con nằm im, không máy, không đạp dù em làm đủ kiểu, làm sáng ra mặt em bơ phờ thảm thương phần vì mất ngủ phần vì lo lắng con trong bụng có bị làm sao không, cứ sợ dây rốn quấn cổ ấy các mẹ.



Lại hồi hộp lắng nghe, chờ đợi con đạp ôi thôi thời gian như dài lê thê chẳng làm được việc gì ra hồn hết, nhưng cũng may mọi thứ đều ổn, bác sĩ bào nàng này lỳ lắm nè :)



Hôm nay lang thang web đọc được chia sẻ cảm động của mẹ này, cảm động phết cũng như như tâm trạng của em, chắc cũng giống nhiều mẹ khác nữa khi không thấy con chòi đạp. Em mạn phép chia sẻ cùng các mẹ nè!



Trở trời mẹ thấy đầu nặng trĩu, mệt mỏi hơn ngày thường. Cả đêm mẹ trằn trọc khó ngủ. Sáng thức dậy, mẹ giật mình khi thấy sữa thấm ra ướt áo. Theo phản xạ, mẹ đưa tay đặt lên bụng để nghe tiếng con. Sao mẹ thấy bụng mình nhẹ tênh. Lo lắng...Mẹ gọi con, không thấy con có phản ứng, mẹ tự nhủ, chắc Mướp con của mẹ đang còn ngủ...



Tiễn bố đi làm, mẹ vào nhà chuẩn bị bữa sáng. Đột nhiên bụng mẹ đau quặn, mẹ choáng váng, xây sẩm đầu óc. Mẹ vội ngồi thụp xuống. Tự nhiên nước mắt mẹ trào ra. Con của mẹ có sao không..Sao hôm nay mẹ thấy lạ quá...



Trấn tĩnh lại mẹ cố gắng lên phòng nằm. Mẹ gọi nhưng con vẫn không thưa. Không đạp. Mẹ hoang mang. Mẹ vào nhà tắm kiểm tra xem có bị ra máu hay không..Không..Mẹ tự an ủi, không sao đâu. Con mẹ không sao hết. Chỉ là hôm nay con ngủ muộn hơn mọi ngày thôi..



Mẹ cố ngủ 1 chút rồi dậy nấu ăn. Bữa trưa mẹ ăn uể oải. Con vẫn không đạp. Bụng mẹ khó chịu quá..Mẹ không dám nt cho bố, sợ bố đang lái xe lại lo lắng...Mẹ muốn khóc lắm rồi..



Lên phòng mẹ bật nhạc cho con nghe, đọc truyện cho con như thường ngày. Mẹ áp bụng xuống để xem con có di chuyển không. Vẫn không thấy. Mẹ lại lấy máy nghe tim thai ra để nghe tiếng con. Bình thường mẹ vẫn chưa nghe thấy tim con, nhưng Mướp ghét mẹ nghe tim thai hay sao ấy, mỗi lần mẹ nghe Mướp đều đạp đạp chòi chòi ra vẻ phản ứng cơ mà. Sao hôm nay con im lặng thế con??



Cả buổi chiều con vẫn cứng đầu im lặng. Bố về hỏi xem con có đạp không. Mẹ nói như sắp khóc, Con không đạp gì cả. Mẹ giận Mướp lắm, Mướp làm mẹ lo lắng vô cùng. Có bố an ủi, mẹ nguôi ngoai phần nào. Mẹ lên thắp hương cầu khấn, chỉ mong con được an lành...Bố hứa mai sẽ đưa 2 mẹ con đi khám.



Cả đêm mẹ lại trằn trọc. Mẹ lắng nghe từng cử động nhỏ. Mẹ ko kìm được nên đã khóc. Mẹ sợ..Mẹ thèm nghe tiếng con, thèm được cảm nhận từng cái đạp của con. Thèm được thấy con cựa quậy ngọ nguậy trong mẹ..1 đêm dài mẹ phấp phỏng chờ mong..Mướp của mẹ ơi..



Buổi sáng mẹ lại đau bụng. Không có máu..Mẹ cố gắng nằm xuống. Rồi mẹ thấy bụng căng tức, rất khẽ, 1,2 tiếng đạp của con. Mẹ đau thắt bụng dưới. Mẹ lắng nghe, rồi con lại đạp 1 cái thật mạnh. Mẹ trào nước mắt. Con mẹ đạp rồi.. Mẹ đau nhưng hạnh phúc. Chắc con đói quá nên mới đạp mạnh thế. Mẹ ăn vội mấy miếng bánh. Con đạp thêm vài lần rồi thôi. Con ăn no đi để sáng nay mẹ con mình đi khám con nhé.



1 ngày con không đạp mà mẹ tưởng như 1 ngày trong địa ngục :( Những lo lắng, sợ hãi khi nghĩ con có chuyện gì làm tim mẹ đau thắt bao lần...Con yêu của mẹ, đừng làm mẹ sợ như thế nữa con nhé...Mẹ yêu con rất nhiều..Con biết không...



Cám ơn các mẹ ^^. 2 mẹ con cháu đi khám ngay hôm sau mà. Lạy trời lạy phật, con khỏe, giống bố y xì đúc. Mà chưa biết sinh ra có cứng đầu không, chứ hôm đấy đến tận khi vào phòng SA mới chịu đạp. Hình như bé con nhà này không thích SA hay nghe tim thai gì hết, cứ đưa máy vào gần là đạp rồi chòi chòi liên tục. Thế nên cái hôm con im lặng cả ngày đấy, mẹ cứ mang máy nghe tim thai ra dọa mà chẳng động đậy gì làm mẹ càng hoảng. Chưa gì đã biết dọa mẹ rồi, muốn tét cho vào cái mông lắm mà chưa được đây ạ :D :D



Theo Mẹ Múp



Theo đó, để yên tâm hơn về con, nhất là những mẹ mang thai lần đầu như em chia sẻ cùng các mẹ thông tin này để yên tâm về con hơn nha



Đếm số lượng những cú đạp



Hiện tượng thai máy, tức bé đạp trong bụng mẹ là dấu hiệu cho biết sức khỏe của thai nhi. Các mẹ cần phải đếm số lần cử động của bé trong mỗi giờ đồng hồ để biết xem bé có phát triển bình thường hay không. Thông thường, mẹ có thể đếm được 10 cử động trong một giờ đồng hồ vào những tháng cuối thai kỳ. Nếu số lần thai máy chỉ còn lại 5-6 lần cho mỗi 2-3 tiếng, mẹ nên đến bác sĩ kiểm tra nhé.



Kích thích con chòi đạp



Trong những tháng cuối cùng tất cả những cơ quan của bé đã được hình thành, đồng thời bé cũng phát triển hơn và bụng mẹ trở nên chật chội hơn do đó tất cả những cử động của con mẹ sẽ cảm nhận dễ dàng hơn. Nếu một lúc nào đó, mẹ không nhận thấy những cử động này của bé, hãy thử uống một cốc nước lạnh hoặc nước trái cây để đánh thức bé dậy, hoặc cho bé nghe nhạc, nói chuyện thì thầm với con. Rất có thể, bé đang say giấc và quên mất chuyện vui đùa cùng mẹ. Nếu đã làm tất cả những hành động trên mà con vẫn không đáp trả, mẹ nên đến bác sĩ khám nhé!



Thay đổi tư thế của mẹ



Thai nhi có thể đạp mạnh hơn bình thường khi mẹ ngồi lâu trong một tư thế gây khó chịu cho cả hai. Mẹ nên biết rằng đã đến lúc tử cung của mẹ trở nên chật chội với sự phát triển nhanh chóng của bé. Vì thế, hãy cố gắng đi lại sau một thời gian duy trì ở tư thế ngồi. Tập một vài động tác thư giãn cơ bản cũng sẽ là cách rất hay để giúp trẻ tìm lại sự thoải mái. Nếu phải nằm, tốt nhất mẹ hãy nằm nghiêng sang một bên và cần có thêm sự trợ giúp của những chiếc gối dành riêng cho mẹ bầu.



Vài thông tin em chia sẻ cùng các mẹ, chúc các mẹ cán đích một cách ngoạn mục nhé!


Xem thêm clip Hình ảnh thai máy tuần 25


xdrhGnPgYM


Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f13/hi-me-bau-nao-co-10-dau-hieu-duoi-day-la-hoang-tu-dang-nam-trong-bung-do-nha-hong-2428722/


http://www.webtretho.com/forum/f13/me-muon-sinh-con-nhanh-nhen-xinh-dep-thi-khi-mang-thai-dung-ham-ho-thu-nay-2265338/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/me-ke-cho-con-chong-an-giun-song-nhung-cap-vo-chong-nao-sap-ly-di-hay-xem-nhe-2428849/