Các mẹ có biết vòi rồng không ạ? Em là em biết rất rõ luôn vì nhà em cũng có một “vòi rồng” là con gái em đó  Vừa cho bú xong, giao con cho chồng giữ, em vừa đi con quay ra không thấy mẹ là khóc thét lên, thế là sữa từ trong miệng ọc ra như vòi rồng ướt đầy người chồng. Khóc hay hét đã ọc, mà con cười nhiều cũng ọc, vợ chồng em rầu quá đưa con đi khám bác sĩ bảo con em bị trào ngược dạ dày và cho thuốc uống. Mà bây giờ uống thuốc vào giây trước, giây sau con cũng ọc sạch sành sanh :( Lần nào cũng vậy hết. Em lên mạng đọc thấy có nhiều mẹ chia sẻ các mẹo trị ọc sữa cho trẻ sơ sinh như: Bổ sung canxi cho con, chia nhỏ khẩu phần sữa của con... không biết có mẹ nào áp dụng chưa ạ, cho em ý kiến với ạ, nhất là vụ bổ sung canxi đó vì em cũng nghe nhiều người nói.