Không biết các mẹ trên hội mình sao nhưng từ lúc em mang bầu em phát sợ các món dầu mỡ, thị bò, lợn, gà không động tới, chỉ ăn được mỗi cá :( Sụt cân trông thấy ạ. 

Sợ con thiếu chất em đã lên mạng mày mò học làm Granola (1 dạng ngũ cốc nhưng ngon hơn nhiều :D) gồm các loại hạt tùy thích, em thì hay cho yến mạch, hạt bí, hạt hạn nhân, nho khô, hoa quả sấy, xong đem nướng và phủ bột quế. Ăn sáng hoặc lúc đói vào làm các mẹ ơi. 

hình ảnh

Tương tự thành phần như thế mình có thể làm cả cookies heathy cho cả nhà ăn nữa ạ :D

Vì làm ngon quá nên chồng em đầu tư cho em bán luôn ạ :D Mẹ nào làm thử thì cứ thoải mái inbox em em ship tận giường ạ. 

hình ảnh

đây là bánh đợt trước em làm, giờ đã làm mỏng hơn cho giòn lâu hơn theo feedback từ khách :D