Buồn quá nên lên tâm sự với các mẹ thôi.


Mình cưới cũng hơn 3 năm mới có mụn con. Đi khám siêu âm thấy bé khoẻ mạnh bình thường là ơn trời đất rồi. Khổ nổi lúc siêu âm 18t bác sỹ bảo là Công chúa, mình thì trai gái đều vui, nhưng bạn nhà mình thì vì thích con gái nên bạn rất là vui, đi khoe khắp xóm làng bà con nội ngoại gần xa. 


Đến hôm qua đi siêu âm lại 22 tuần thì bác sĩ bảo là con trai, đối với người khác có con đầu tiên là con trai sẽ vui lắm, nhưng bạn chồng mình thì ngược lại, buồn và thất vọng vô cùng. Mấy hôm nay bạn ấy cứ ngồi thẩn thờ, ko tha thiết ăn uống, đi làm hay về nhà gì cũng ko chào hỏi con, ko hỏi thăm hôm nay mẹ con thế nào ra sao như lúc trước. Mọi khi đi làm về hay hỏi thăm “ con gái yêu của ba khoẻ không, hôm nay mẹ uống sữa nhiều không pla pla” nay ăn cơm xong là đi ngủ thôi. 


Tự nhiên mình thấy tổn thương ghê các mẹ à. Con đầu lòng thì con nào cũng là con mà, có nó cũng khó khăn chứ đâu dễ dàng gì. 


webtretho