Hiếm muộn!


Là nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của mẹ!


Ba mẹ đã đi tìm các con suốt gần 4 năm trời


Có tới 3 đứa tới với mẹ nhưng các con lại nằm lạc chổ nên mẹ con mình chưa có duyên gặp nhau


Lần này các con lại tới với mẹ,mẹ mừng lắm!


Nhưng !!!!


3 đứa!


Sao lại là 3 chứ không phải 1 hay 2?


Mẹ và bác sĩ hi vọng sẽ có 1 em tự ra đi nhưng...


Hôm nay đi siêu âm bác sĩ đọc kết quá


"Đứa 1 tim thai...


Đứa 2 tim thai...


Đứa 3 tim thai...


Đứa nào cũng phát triển tốt cả.Nhưng ko có sự lựa chọn nào khác đành phải giảm 1 thôi em ạ" !


Mẹ nghe mà tim thắt lại,nước mắt chảy dài,dù đã dự đoán được sự việc nhưng nghĩ tới cảnh phải ngừng sự sống 1 đứa con của mẹ là mẹ lại ko chịu được!


Tại sao ông trời lại bắt mẹ lựa chọn 1 cách đầy đau đớn vậy hả các con!


Mẹ ước gì sức khoẻ mẹ cho phép!


Mẹ ước gì hồi sinh chị 2 không phải là sinh mổ thì bây giờ mẹ sẽ không bỏ đứa nào hết,mẹ sẽ không phải dằn vặt như này!


Mẹ xin bs giữ lại cả 3 nhưng bs khuyên ko nên,giữ lại là mẹ tự giết mình,giết các con đấy!


Trời ơi là trời!


Niềm vui tới cũng không được trọn vẹn!


Nỗi sợ hãi,hoang mang,dằn vặt khiến mẹ không thể nào bình an!


Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là mẹ phải xa 1 đứa


Mẹ mong rằng con hãy tha thứ cho mẹ.Cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà vậy chứ thật tâm mẹ không muốn chút nào


Hãy tha thứ cho mẹ con nhé!


Nam Mô A Di Đà Phật