Mẹ bầu nào cũng muốn có chồng bên cạnh lúc vượt cạn, cảm nhận được cảm giác yêu thương từ chồng thì mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn, bớt sợ hãi hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chồng cũng được vào phòng sinh cùng vợ.



Ngày mình đi sinh ở bệnh viện Từ Dũ, mình cũng đăng ký dịch vụ sinh gia đình để chồng vào phòng sinh cùng mình, vì nghĩ rằng mình sinh thường. Nhưng chuyện sinh nở của mình lại không thuận lợi như vậy, tử cung của mình không nở, mà mình lại vỡ ối nên bác sĩ chỉ định cho mổ khẩn cấp. Mình đau đớn nằm trên băng ca chờ vào phòng mổ, mình nhớ hoài cảm giác nằm đau đớn, cô đơn và sợ hãi. Lúc mình được đưa vào phòng mổ lạnh ngắt, mình càng cảm thấy sợ hãi, và sự lạnh lẽo nơi phòng sinh làm mình ứa nước mắt. Mình biết là mình sẽ phải vượt cạn một mình, mà không có chồng bên cạnh.