Bán sữa giả làm em bé sơ sinh bị ngộ độc? Tại sao lại có những người mất nhân tính chỉ vì tiền mà hại một bé sơ sinh như vậy, bé nhỏ đâu có tội tình gì đâu.

Mình mới thấy ở trên facebook có một mẹ chia sẻ câu chuyện đã mua dính sữa giả cho con uống. Lúc mua về nếm thử thấy có vị lợ lợ như sữa ông thọ rồi sau đó hỏi lại người bán thì người bán khẳng định là đây là sữa mẹ và có vị như vậy là do uống ngũ cốc và còn nói là uống thử cho xem. Thấy người bán thành thật nên người mẹ cũng không nghi ngờ gì nữa mà cho con uống tiếp. Cho đến lúc con có biểu hiện bị ngộ độc nên đưa con vào bệnh viện và đem sữa đi xét nghiệm và trong thành phần của sữa là sữa ông thọ pha với vani. Lúc đó nói lại với người bán thì họ mới chịu thừa nhận là do họ cũng có con nhỏ, là một bà mẹ bỉm sữa gia đình khó khăn quá không có tiền nuôi con nên mới có những suy nghĩ bồng bột như vậy và không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến như thế. Cũng đã thừa nhận, xin lỗi và hoàn lại tiền nhưng người mẹ có con bị ngộ độc đã vào cuộc với công an.

Mọi người thấy đấy, vì đồng tiền làm con người mất nhân tính, cũng là một bà mẹ mà không hiểu cho những người mẹ khác, đây còn là bé sơ sinh dạ dày yếu, còn sinh non nữa mà nỡ lòng nào bán cho sữa giả như vậy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các mẹ nếu mua sữa cho con hãy kiểm tra sữa thật kĩ càng để tránh gặp phải chuyện đáng tiếc như vậy.