E đã lập gia đình được 3 tháng,từ lúc cưới tới bây giờ lúc nào e cũng mong ngóng có em bé!Hơn 2 tháng trôi qua vẫn chưa thấy gì,tâm lý lại càng tâm lý..và một niềm vui nho nhỏ đã đến với e vào tháng thứ 3 này khi e thấy chậm kinh khoảng 11 ngay và đặc biệt vui mừng hơn nữa sau khi e thử que thử thai lên 2v rồi đi khám bsi báo thai đã vào TC và được 5Tuan chưa có tim thai...Nhưng mà mừng chưa hết thì ngay tối hôm siêu âm khám thai đó vch e có xích mích,e rat dễ sốc và e khóc rất nhiều,e buồn lắm rồi e có đi bộ ra ngoai 1 đoạn tầm 2km.và e có vấp ngã 1 quả nhưng không thấy biểu hiện gì như : đau bụng,ra máu...bây giờ nằm ổn 1 chỗ rồi nhưng e lo lắng k biết thai có bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng không nên em đăng bài mong các mẹ giúp e(có sợ thai lưu không ạ)hxhx


Em cảm ơn các mẹ rất nhiều!