Không hiểu sao bây giờ hiếm muộn nhiều quá các mẹ ạ, nhiều cặp vợ chồng vất vả lắm mới được 2 vạch, dù vậy bác sĩ dường như chẳng bao giờ hiểu được nổi khổ của họ hay sao mà khám thai và phán bỏ thai một cách rất vô tâm chả giống như người ta hay bảo “lương y như từ mẫu” :(


Trước khi em kể chuyện của em, các mẹ đọc chia sẻ của mẹ này thấy bức xúc không ạ


Mình kể mom nghe :mình mang thai dc 7tuan thì động thai.đi khám bác sĩ bảo có nguy cơ sảy thai.bảo về nhà nghỉ ngơi .hạn chế vận động .tuần sau khám lại.m rất lo lắng ,về nhà ko dám động đậy .tuần sau tái khám(gặp bs khác trực).m trình bày và đưa kết quả siêu âm của tuần trước cho bs xem.nguyên văn cuộc nc:


-lưu rồi,khám gì mà khám


-.....(e đơ ra ko kịp phản ứng )


-nhìn xem,có tim thai đâu.cái này lưu từ tuần trước rồi


-...ơ....(lúc bấy giờ tim đập loạn xạ ,tai ù đi,lưỡi líu vào ko thể nói dc)


-thế nào đây,có làm luôn ko?


-nhưng...(vừa nói vừa khóc)...bs Hà hẹn cháu tuần này khám lai mà....sao lại thế ....


-làm thì các bác làm luôn cho.chứ có tim thai đâu mà giữ(cô hộ lý lên tiếng )


M gọi ck vào.luc đấy bs tự giải thích voi ck chứ m lúc ấy còn bận khóc.ck nhìn mình mắt ướt ướt...


Trong lúc m còn đang sốc và hoang mang thi ck m quyết định ko thèm hỏi ý kiến m luôn .



-đằng nào cũng thế rồi .bác siêu âm lại cho vk cháu lần nữa rồi hãy quyết định .


-thế thì nằm lên đây(ko vui)


.......


.....


-ô,lạ nhỉ...co tim thai này(nói nhỏ với lại hộ lý)...


E thề là lúc ấy e ước gì có cái gì to ,nặng để e đập mặt cái ông bs ấy .


Sau đó ông ấy giải đáp trong sự ngượng ngập .ck e cáu um lên...



Chuyện của em mấy năm về trước, em trễ kinh được 6 tuần, thử que lên 2 vạch. Một sáng ngủ dậy thấy quần lót ra dịch nhầy, lo lắng em bảo chồng chở đi khám. Đến khám em lo lắng trình bày đủ kiểu với bác sĩ nào em sức khỏe hơi yếu, ăn uống không được, hay chóng mặt, bị ra máu… và em hy vọng bác sĩ sẽ an ủi, trấn an em này nọ và khuyên em vững tin vào thiên chức làm mẹ sắp tới, nhưng không ạ:


- Sức khỏe em không ổn, lại ra máu như vậy thai có nguy cơ sẩy nha. Em về nhà theo dõi, nếu hết ra máu 1 tuần sau đến khám lại còn không thì thôi nhé!


Hic, mang thai lần đầu, sức khỏe lại không ổn, đi bác sĩ để tìm nơi bấu víu về tinh thần không ngờ bác sĩ phán cho em câu như vậy. Trên suốt đoạn đường về nhà em khóc như mưa, ướt đẫm vai áo chồng luôn. Báo hại suốt 1 tuần đó, em như đứng trên đống lửa, tinh thần bấn loạn cực kỳ vì vợ chồng em thuộc dạng muộn con.


Sau 1 tuần, em đi khám lại, nhưng ám ảnh với bác sĩ đó nên em đến bác sĩ sản khoa khác thì được báo sĩ báo là “Có 1 thai sống khỏe mạnh trong tử cung, nghe được tim thai rất tốt!”. Trời ơi, thiệt khi nghe bác sĩ nói như vậy em mừng còn hơn được cho vàng, nước mắt tự dưng trào ra ngon lành khiến bác sĩ tròn mắt nhìn em.


Khi em về, bác còn cho em thuốc bổ uống và dặn dò đủ thứ. Kết quả giờ con em đã được 3 tuổi rồi đấy ạ. Nhận câu chuyện của mẹ ở trên và chuyện của em, em xin nhắn nhủ các mẹ lỡ đón nhận tin xấu từ bác sĩ là:


- Giữ tinh thần luôn bình tĩnh, đừng lo lắng suy nghĩ nhiều sẽ khiến thai ổn thành ra không ổn đấy ạ, vì tinh thần người mẹ quan trọng lắm, ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều đấy!


- Trường hợp không nghe được tim thai, không nên phá thai ngay, cần theo dõi sau đó ít nhất một tuần. Nhiều trường hợp em nghe các mẹ kể không có tim thai về khóc sướt mướt luôn ạ, rồi nghe lời bác sĩ đi bỏ, nhưng phút cuối khám lại thì bé có tim thai. Mà trường hợp này nhiều lắm luôn í, theo em được biết, có trường hợp sẽ có tim thai rất sớm, nhưng có trường hợp tim thai xuất hiện hơi trễ :)


- Nếu nghi ngờ kết quả có thể đến nhiều phòng khám khác nhau để khám, siêu âm. Đến ít nhất 3 phòng khám và so kết quả, nếu cả 3 đều kết luận như nhau thì coi như “sự đã rồi” còn mỗi nơi kết quả mỗi khác thì có quyền hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với con mình. Bác sĩ cũng như những người đi làm trong 1 công ty, có người giỏi và có người không giỏi nên đôi khi kết quả khác nhau cũng là điều dễ hiểu.


Vài chia sẻ cùng các mẹ nếu rơi vào trường hợp như em trên để thêm vững tinh thần chào đón con yêu ạ.


http://www.webtretho.com/forum/f90/chuan-bi-co-thai-khi-nha-dang-co-tang-2298729/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/hu-hon-cu-tuong-chuot-can-la-vo-hai-ai-ngo-toan-benh-chet-nguoi-chong-mang-em-rat-phai-2305803/


http://www.webtretho.com/forum/f13/cach-de-tranh-con-sieu-am-binh-thuong-me-sinh-ra-di-tat-ba-bau-nao-cung-nen-thuoc-long-2304531/