Hi các mom,


Bữa 13 tuần mình bị cúm, lúc đầu hắt hơi vài cái thôi, xong tối đến đau họng, đêm thì sốt. Mình cũng ăn cháo tía tô, uống nước cam. Nhưng đêm đó vẫn sốt và nhức đầu cả đêm. Đêm rồi nên không biết làm sao, hai vợ chồng cố chịu qua ngày hôm sau đi khám. Hôm sau mình sốt buổi sáng, đến chiều thì hạ, mình đi bệnh viện thì bác sỹ cho xét nghiệm máu có vi khuẩn j đó, và cho thuốc cảm cúm uống. Bác sỹ kêu 3 ngày tái khám nhưng sau đó khỏi và mắc công việc nên mình không tái khám cúm nữa, chỉ tiếp tục khám định kỳ thôi.


Sau đó mình có nghe mẹ sốt thì con dễ bị dị tật. Mình cũng hơi lo. Không biết con có ảnh hưởng gì không? Mình vẫn khám định kỳ các mốc ở bệnh viện và không thấy có gì bất thường, nhưng mẹ mình thì lo sốt vó lên.


Có mẹ nào từng bị sốt trong khi mang thai không? Có cách nào biết được con có bị ảnh hưởng gì hay không?


Cảm ơn các mom nhiều...!