Các chị ơi, em mang bầu được 20 tuần rồi, mà hôm thứ 7 tranh thủ vợ chồng được nghỉ đi siêu âm thì bác sĩ nói con nhỏ quá. Chỉ bằng 1/3 so với các bạn thôi nên em lo quá. Em tăng 10kg mà cũng không hiểu tại sao lại như vậy???


Em có mẹ chồng tốt nhất Vịnh Bắc Bộ luôn, chăm con dâu như con gái. Từ lúc biết em có bầu, nghe ai nói ăn gì, uống gì tốt cho thai nhi là đều mua hết cho em ăn. Cái nào mà bà không tự mua được thì bắt chồng em đi mua bằng được! Thế nên là không chuyện mẹ chồng bỏ bê con dâu có bầu, không chăm sóc!


Chồng em cũng không kém chăm vợ đâu nhé. Mua cả thùng yến chưng về cho em uống dần, rồi cả sữa bầu, thuốc bổ bầu… đủ cả. Em cứ nói hơi đói đói tí là chồng em lại: vợ ăn gà tần nhé, vợ ăn xôi sườn nhé, vợ ăn cháo tim nhé… Thuốc bổ bầu thì em xin bác sĩ trong viện Phụ sản đó chớ chứ phải tự ra hiệu thuốc mua về uống.


Mà không hiểu sao vẫn như thế, các chị giúp em với, huhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuu