Năm nay con vừa mới bước vào lớp 1, mới vào đầu năm học chưa được 1 tháng, con viết nét chữ còn chưa tròn đẹp nhưng con gái mẹ luôn tỏ ra rất ham học khi luôn miệng hỏi nhiều từ mà con chưa học tới. Và sáng sớm nay, mẹ vừa mới được biết tới cuộc thi “Búp măng xinh” và được biết rằng cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Nghe đến chương trình thi là con liền bật dậy ngay mặc dù mới có 6 giờ sáng. Sau khi con xem vài bức tranh về câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”, mẹ liền cho con thi ghép các vần vào các chữ cái để thành tên các con vật, ghép vần vào các chữ cái để thành tên các loài quả. Con rất thích vì đây là sở trường của con. Trước đây, mẹ chỉ biết hỏi con xem từ nào có chữ “r” , từ nào có vần “ông” v.v…, chứ mẹ chưa mở rộng nhiều kiến thức cho con như trong cuộc thi này. Con gái mẹ còn rất hài hước, khi ghép vần “ó” với chữ “ch”, con còn bảo là “chó là tuổi của con mẹ ạ”, và khi ghép vần “ồng” với chữ “h” con liền đọc câu đố cho mẹ nghe: “Quả gì tên gọi như hoa – Thu về chín đỏ như là sơn son”.Mẹ vừa nghe vừa phì cười vì con gái mẹ liên tưởng đến câu đố này rất nhanh mà được mẹ đố con câu này lần đầu tiên từ trung thu cách đây gần 3 năm rồi. Rồi cả ghép vần thành từ thích hợp trong bài thơ con cũng rất thích và bảo mẹ chép bài thơ đó ra để con đọc. Và cuối cùng là hai bài tập tình huống, con đều trả lời được điểm tối đa. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, con gái mẹ đã hoàn thành một cách xuất sắc phần thi của mình. Mẹ thấy thật vui và mong con gái mẹ sẽ chinh phục được nhiều câu hỏi trong tuần tiếp theo!