Hôm qua mẹ mới biết đến cuộc thi này, chỉ kip đăng ký cho con tham gia chương trình. Đến tối về, con thấy thích quá cứ đòi mẹ cho tham gia thi luôn. Mẹ bảo con rằng: ‘Đã muộn rồi, bây giờ con đi ngủ sớm, sáng sớm mai dậy, đầu óc tỉnh táo con sẽ thi tốt hơn đó”. Con trai mẹ nghĩ một lúc rồi đồng ý. Quả nhiên, sáng nay con dậy rất sớm và chủ động gọi mẹ dậy bật máy tính để cho con tham gia. Con thật hứng thú khi được xem lại cảnh cô bé quàng khăn đỏ, được ghép âm với vần thành các con vật, các loại quả.Qua đó, mẹ thấy con đã nhạy bén khi đoán được con vật thông qua phụ âm đầu, sau đó tìm vần ghép chính xác mặc dù có những vần con chưa học, Rồi đến cả những câu trả lời nữa, có những từ con chưa biết đọc phải nhờ mẹ đọc, nhưng vừa nghe xong từng đáp án con đã nhanh chóng đưa được đáp án chính xác và đạt được điểm tuyệt đối. Nhưng mẹ chưa cho con thi tiếp tuần sau vì muốn con nghỉ ngơi đôi chút để mẹ tranh thủ viết vài dòng cảm nhận gửi lên chia sẻ cùng các mẹ. Mong rằng với sự hứng thú khi tham gia chương trình, con trai mẹ sẽ hoàn thành tốt cho những câu hỏi của tuần sau. Mẹ sẽ là người đồng hành bên con trên chặng đường khám phá những thử thách để tăng sự nhạy bén của mình. Cảm ơn hãng sữa Cô gái Hà Lan đã tổ chức một sự kiện lớn, mang lại cơ hội phát huy trí thông minh và sức nhạy bén cho các con!