Hai mẹ con mới biết được cuộc thi gần đây, thế là tối sau khi con học xong thì hai mẹ con túm tụm với nhau cùng làm "Hiệp sĩ giao thông"


Nhờ tham gia cuộc thi về giao thông này mới biết là con cũng biết nhiều lắm, đó giờ cứ nghĩ là con còn nhỏ sẽ không biết gì nhiều. Hỏi sao con biết thì con nói là ở trường cô giáo chỉ :). Cảm giác mình thấy vui lắm, vì con học và biết được nhiều điều hay, điều đúng!


Mình cũng thấy thích các thử thách của chương trình vì hình ảnh rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhưng mà thích hơn hết là thấy sự năng nổ của con khi tham gia trả lời câu hỏi, có những phần mình còn chưa nắm hết nội dung thì con đã bi bô đánh vần và trả lời câu hỏi! Nhất là những phần câu hỏi về hành vi sai khi tham gia giao thông thì con trả lời rất nhanh, mình cứ nhìn con đánh vần chọn phương án đúng mà cứ cười 1 mình hoài, tự hào về con quá!


Cảm ơn chương trình đã đem đến một cuộc thi bổ ích :)