Hôm trước, mình đón bé đi học về thấy cô giáo nói với mình rằng: ‘Con gái đáng yêu lắm. Hôm trước cô hỏi là bạn nào xung phong làm cán bộ để chia cơm cho các bạn vào giờ ăn trưa. Con gái đã xung phong làm nhiệm vụ đó”. Chiều hôm đó, mình liền nói với bé khi hai mẹ con đã về đến nhà rằng: “Con gái mẹ giỏi lắm”, đã biết mạnh dạn làm công tác tập thể, con cố gắng hoàn thành tốt việc này nhé. Mỗi ngày, con nhớ để một hộp sữa vào trong cặp để uống vào lúc ra chơi để có thêm sức khỏe con nhé”. Mình không sợ con vất vả mà luôn nhắc con mạnh dạn tham gia vào các hoạt động của lớp để rèn luyện bản thân và nâng cao khả năng quan sát và nhạy bén hơn trong học tập và ứng xử!