Con gái mẹ rất yêu thích môn toán ngay từ khi còn học mẫu giáo. Con luôn hỏi mẹ về những con số mỗi khi con nhìn thấy ở những nơi con đi đến. Con mới vào học lớp 1 được có 1 tháng nhưng cô giáo của con luôn nói với mẹ rằng: “Bé Thu Quyên có tư duy tốt về môn toán, học rất chắc”. Mẹ nghe thấy vậy rất vui nhưng không ngừng động viên con để con học tốt hơn nữa. Và nối tiếp chủ đề tuần 1, chủ đề tuần 2 lại chính là môn toán yêu thích của con.Vì đây là cuộc thi chung cho học sinh lớp 1 và lớp 2, nên phần thi đầu với khả năng luyện trí nhớ của con, con dễ dàng vượt qua, nhưng sang đến phần thứ hai là con có chỗ hơi lúng túng vì con chưa cộng trừ đến số hàng chục. Những lúc con lúng túng như vậy, mẹ cũng nhanh chóng hướng dẫn con để con hoàn thành phần thi của mình đúng thời gian cho phép. Đối với phép cộng và trừ trong phạm vi 10 thì con nhìn và xếp phép tính rất nhanh. Điều đó mẹ rất mừng vì con đã thành thạo những phép tình đơn giản này để làm tiền đề cho phép tính trong phạm vi 100 mà con sẽ được học sau này. Mẹ còn vui mừng hơn nữa, là nhờ có cuộc thi này, mẹ thấy khả năng quan sát của con tăng lên rất nhiều khi con chia sẻ với mẹ: “Mẹ có biết tại sao con lại nhớ được số lượng nguyên vật liệu đúng trong phần thi 1 không? Vì khi con nhìn số lượng nguyên liệu được đưa ra, là con đã quan sát những hình vẽ và số lượng không bị che khuất bởi số lượng nguyên liệu đưa ra ban đầu rồi, con đã có được 1 hay 2 đáp án nhờ nhìn nhanh vào số ấy, nên con chỉ tìm số nguyên liệu còn lại bị che khuất thôi, khi họ bỏ yêu cầu số nguyên liệu vào giây thứ 30 là con lập tức trả lời được ngay”. Mẹ nghe xong vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng và thầm cảm ơn Nhãn hàng Dutch Lady đã tạo ra một sân chơi thực sự bổ ích này cho các bé. Mong rằng, qua mỗi tuần thi, khả năng nhạy bén của con gái mẹ sẽ có nhiều chuyển biến rõ rệt và trở thành “cây toán tí hon” của mẹ nhé!