Con yêu thân mến,

Mẹ biết đây là cuộc thi viết cho các anh chị đang chuẩn bị cho ngày tựu trường, con thì vẫn đang trong bụng của mẹ. Nhưng thôi kệ, cứ mượn nơi đây để gửi con đến coi vài lời thân thương.

Bé yêu của mẹ, con sẽ không biết được cái ngày mẹ và bố hay tin rằng thượng đế đã ban cho gia đình mình một thiên thần nhỏ. Bố con đã ôm mẹ và khóc, đây là lần thứ hai mẹ thấy người đàn ông này khóc đấy. Lần đầu, là trong lễ cưới của bố mẹ và lần thứ 2 là vì con. Từ ngày con đến, bố mẹ dần muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Vì mong muốn sau này khi con lớn, bố mẹ sẽ là tấm gương tốt của con. Mẹ đan mong chờ tới ngày được nhìn thấy con, ôm thiên thần nhỏ của mình vào lòng. Mẹ cũng mong chờ đến ngày sẽ cùng bố đưa con đến trường vào ngày đầu tiên con nhập học như các anh chị bây chị. Biết bao nhiêu cảm xúc mẹ muốn bày tỏ ra đây nhưng làm sao để con hiểu nỗi lòng của bố mẹ. Chỉ mong con khoẻ mạnh, bố mẹ mong con.

Yêu con rất nhiều!