Tôi 27 tuổi, kết hôn khi vừa mới ra trường, 22t do có bầu phải cưới .Khi kết hôn xong và tới tận bây giờ tôi vẫn hối hận vì điều đó nhưng lại chưa dũng cảm bước ra. Khi yêu mọi người khuyên tôi đừng yêu Anh vì Anh trong túi có thể không có 1 xu nhưng sẵn sàng vay tiền cho bạn Anh .Tôi không nghe phần vì tuổi trẻ chưa yêu ai bao giờ, không có kinh nghiệm, hiểu biết để có bầu rồi cưới. 5 năm trong nước mắt ,có những khi2 mẹ con ôm nhau khóc vì tủi thân vì khổ. A đi làm không mang tiền về ,vàng cưới ,tiền cưới tôi đã mang đi trả nợ hết, năm nào cũng nợ, tôi đi làm cũng để trả nợ mà không dành ra được đồng nào .tiền nuôi con, học hành nội ngoại đều 1 tay tôi lo. Sinh nhật năm đầu, tôi bầu 7 ,8 tháng ,ngồi say xe mẹ chồng vừa khóc vừa nhắn tin bằng đt đen trắng cho chồng : chúc Anh thêm tuổi mới nghĩ tới vợ con và gia đình nhiều hơn .Nhưng từ đó tới nay, ,5 năm mà vẫn không có gì thay đổi .2018 tôi đi làm xa nhà ,trong 1 lần uống rượu ,tôi đã buông thả có tình 1 đêm, nhưng sau đó đã hối hận vô cùng và làm lại a cũng biết, thậm chí khi về làm siêu thị gần nhà 1 năm tôi có bầu ,a bắt tôi phá ,tôi nghĩ do chúng tôi không có kinh tế, nhưng sau này tôi mơi biết là do a nghi ngờ không phải con a .Năm ngoái a nợ gần 200tr ,tôi 1 mình làm nuôi con. Tôi đang đăng ký đi xkld 1 là để kiếm tiền ,2 là giải thoát cho mình .Nhưng lại đang chậm bay do dịch, tối qua tôi phát hiện mỗi ngày a chơi 500k tiền lô đề ,hàng tuần nạp bayvip chơi game 1,2,3 triệu là chuyện thường, a kệ tôi xoay sở với con với gia đình .bao lần tôi khóc 1 mình vì thấy mình khổ. Tết a bỏ tôi với con ở nhà đi chơi với 1 cô gái ở tỉnh khác ,chúng tôi nói chuyện còn ít hơn a nói với bé đó .đêm qua ,tôi nhấn kết bạn ,tôi đăng tus ,bé đó chụp màn hình rồi kể với chồng tôi .Họ vừa gọi tâm sự với nhau 40p.cô bé đó nói cần chồng tôi ,coi chồng tôi là cả cuộc đời . Trước sau gì tôi cũng sẽ ly hôn ,nhưng ly hôn bây giờ tôi sợ 3 năm tới đi làm họ không cho gặp con ,khi về tôi lại không được nhận quyền nuôi con .Tôi phải làm sao?  Đợi 1 chuyến bay với tôi là quá dài.