Gửi Con gái nhỏ của mẹ!

Con gái mẹ được 2 tuổi rồi đó, giờ con phải đi học rồi. Con đi học cô dạy con học hát, học múa, cô dạy con chữ, dạy con biết rất nhiều điều bổ ích và tập thói quen giờ giấc ăn, ngủ, vui chơi thật khoa học đó con.

Ngày đầu đến lớp xa vòng tay bố mẹ bố mẹ biết con sẽ khóc thật nhiều nhưng con gái à ở trường các cô cũng giống mẹ cũng đều rất yêu thương và chăm sóc cho con thật chu đáo nên con yên tâm thật nhiều nhé.

Đi học mình sẽ quen được rất nhiều bạn này, các bạn đều rất dễ thương giống con, bằng tuổi với con, cùng học, cùng chơi, cùng ăn với con mình cùng nhau chơi thật vui vẻ, con sẽ học được rất nhiều từ việc sẻ chia đồ chơi với bạn, biết mời cô mời bạn khi ăn cơm hay cùng với bạn cùng múa, cùng hát, cùng tô màu... tại lớp thật vui.....

Với những lời thủ thỉ với con hàng ngày khi con chuẩn bị tới lớp mẹ tin con sẽ bớt bỡ ngỡ hơn, mạnh rạn hơn. Dù vậy nhưng đúng là ngày đầu tiên mẹ đưa con tới lớp mẹ vẫn rất hồi hộp. Đưa con cho cô mẹ thấy con mếu máo mẹ đã phải quay mặt đi vì sợ con nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. Mẹ đã chờ con vào lớp rồi lén nhìn con ngoài cửa. Thấy con hết khóc và ngồi cùng bạn mẹ đã cảm thấy nhẹ hơn đôi phần./

Khi chiều về mẹ đón con và cảm thấy thật vui khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của con, cùng lời chào bố mẹ thật dễ thương và cái ôm bố mẹ vào lòng thật chặt.

Mẹ tin mỗi ngày đến lớp là một ngày vui đối với con cũng như tất cả các bạn. Con sẽ dần quen hơn với việc đến lớp mỗi ngày. Mẹ chúc con yêu của mẹ luôn mạnh khỏe, thích đi học và học thật ngoan vâng lời cô giáo con nhé.

 Mẹ yêu con rất nhiều!

hình ảnh