Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020
Vậy là còn đúng 10 ngày nữa là sinh nhật con tròn 2 tuổi. Nhớ năm nào ăn rằm tháng 8 xong là mẹ chuyển dạ, đi đẻ dưới cái nắng rát da. Vậy mà ngày con chào đời, trời lại mưa tầm tã mát mẻ, chắc là con chọn ngày mát mới chịu ra gặp bố mẹ. Mẹ nhớ mãi cái chạm tay lần đầu tiên của hai mẹ con, thật xúc động và mẹ đã khóc...khóc vì hạnh phúc quá. Trải qua 40 tuần 3 ngày mang thai...thật vất vả, mẹ lại càng hiểu hơn về sự hi sinh của bà ngoại con. Mang thai vất vả 1 thì nuôi con vất vả 10...Nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng để con luôn có được những giấc ngủ trọn vẹn nhất. Mỗi khi con lớn thêm 1 chút là mẹ vui lắm. Nhớ lần đầu con biết lẫy, con cười to...mẹ như trúng số vậy. Và mẹ đã bị mắc chứng ''nghiện con''. Điện thoại của mẹ đầy ắp ảnh con, đầy cả bộ nhớ máy :D