Con yêu của mẹ, mừng con từ hôm nay bắt đầu trở thành SINH VIÊN lớp 1 rồi nhé.

Những bước chân đầu tiên của con khi bước vào ngôi trường ấy khiến cho những kỷ niệm thời ấu thơ của mẹ ùa về. Cũng tại nơi đây 30 năm về trước mẹ của con cũng là cô SINH VIÊN lớp 1 hào hứng, và ngập tràn vui vẻ. Hành trang bước vào đời của con là những con chữ, con sẽ trở thành một cậu học sinh vui vẻ với thật nhiều mơ ước lớn nhỏ cho tương lai. Đừng quá áp lực cũng đừng đặt nặng học vấn con nhé. Trên cuộc đời này, sự thành công ko chỉ cần học vấn đâu con, việc đối nhân xử thế và những kỹ năng của con sẽ giúp cho con có một tương lai rộng mở. Con yêu à, mẹ chỉ cần con vui vẻ, con hạnh phúc là đã quá đủ với mẹ rồi.

Con của mẹ hãy vững tin bước chân đi con nhé, con đừng ngại ngần cũng đừng lo sợ điều gì. Bởi vì nếu con quay lưng lại bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu thì mẹ luôn ở phía sau con đấy. 

Ngày đầu tiên đi học