Bố gửi con gái của bố

Con gái của bố biết không, bố rất rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình nhưng ngày đầu tiên con đi học thật sự bố rất lo,hôm trước khi con đi học ngày đầu tiên bố đã hồi hộp không ngủ được và nghĩ rất nhiều điều về việc đi học của con “ Không biết con đi học có khóc không? Không biết cô giáo có cho vào lớp chơi với con không nhỉ? ” không biết con có chịu ăn không/ không biết con ngủ có đúng giờ không? Con khóc nhiều quá cô có bế con không? Con có chơi cùng các bạn không hay lại ngồi một mình?”

………….

Trằn trọc suốt đêm thế bố cũng không ngủ được, rồi ngày con đi lớp cũng đến. Cả bố và mẹ cùng đưa con đến lớp, mẹ đã xin cô giáo cho bố mẹ được chơi cùng con 1 lúc cho con đỡ bỡ ngỡ mà sao lúc ấy thời gian trôi nhanh quá, mới đầu bố mẹ định ở lại chơi với con 30 phút, rồi 1 tiếng… cô giáo có nhã ý muốn đón con cho bố mẹ đi làm mà bố mẹ vẫn muốn lần lữa nhưng rồi cuối cùng bố mẹ cũng quyết định đưa con cho cô giáo để con quen với việc ở với cô, ở lớp chơi cùng các bạn. Đưa con cho cô con đã khóc, bố mẹ đi ra ngoài nhưng vẫn cố nhìn vào cửa sổ mẹ đã rớt nước mắt khi con khóc còn bố cũng không khỏi bối rối chỉ biết động viên mẹ “rồi con sẽ quen thôi”

……

Suốt 1 tuần liền hôm nào con đi học con cũng khóc nhưng rồi với sự kiên định, chút cứng rắn của người làm cha đã giúp con quen với cô, quen với các bạn nhiều hơn. Con đi học đã ngoan hơn, bố xem qua camera thấy con đã bắt đầu chơi cùng các bạn, đã múa hát khi cô dạy và ăn thật ngoan lúc đó bố mới thật sự thấy nhẹ nhõm.

Bố chúc con gái bố đi học thật ngoan, nghe lời các cô giáo con nhé. Bố mẹ luôn dõi theo con nên con yên tâm nhé.

hình ảnh