Chào con gái,

Mẹ đây, mai mốt con ra đời và lớn lên là phải thương mẹ thật nhiều đấy con. Mẹ chưa biết sẽ đặt tên con là gì nhưng mẹ sẽ đặt cho con 1 cái tên về loài hoa để con có thể tươi tắn và đẹp đẻ như một bông hoa. Có thể là Rose, Lavender hoặc một cái tên nào đó.. Nói đến đây chắc hẳn mọi người nghĩ em đang mang thai, nhưng không em đã có 1 bé trai rồi và đang mong mỏi có một bé gái để em có thể có một thành viên về phe của em. Mẹ rất mong chờ con đến với mẹ vào một ngày không xa và cười với mẹ thật tươi. Mẹ thích cái cảm giác cùng con gái mặc đồ đôi, cùng nhau đi làm đẹp cùng nhau làm mọi điều của một người phụ nữ thích. Kể cho mẹ nghe những câu chuyện yêu đương của con để mẹ có thể nhớ về những tháng ngày đẹp đẻ cùng bố của con. Con có biết là mẹ rất mong con nhiều lắm đấy. Hôm nay gửi một chút tâm tình lên đây để chia sẻ cùng các mẹ chia sẻ một chút tâm tư mình về con.