Khi số ca nhiễm coronavirus không ngừng tăng lên ở Ý thì niềm hi vọng đã đến với tất cả mọi người: Một bé trai 6 tháng tuổi đã hồi phục sau khi nhiễm bệnh.

Leonardo, em bé 6 tháng hồi phục kì diệu sau khi nhiễm coronavirus, đã chiến đấu không ngừng nghỉ với Covid-19 suốt 50 ngày trước khi nở nụ cười chiến thắng. Mẹ cậu bé chia sẻ sau 50 ngày thấp thỏm: “Tôi đã lo lắng rất nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi không mong người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này”

Sản phụ Tây Ban Nha nhiễm Covid-19, con không qua khỏi sau sinh mổ, gia đình khởi kiện bệnh viện

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/14/c_138783792.htm)

Em bé Leonardo sáu tháng tuổi sống sót sau 50 ngày chiến đấu với coronavirus, trở thành biểu tượng của niềm hi vọng, khi nước Ý đang lo lắng trước những con số không mấy khả quan. Ông Marco Ballarini, thị trưởng Corbetta – nơi cậu bé sinh sống đã chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân của mình, gọi em bé Leonardo là “khuôn mặt tuyệt vời của niềm hy vọng”.

hình ảnh

Bé trai 6 tháng hồi phục kỳ diệu sau 50 ngày chiến đấu với Covid-19

Ông nói: “Hôm nay chúng ta có lý do để mỉm cười và hạnh phúc, để cảm thấy như chúng ta là một phần của một cộng đồng yêu thương. Hôm nay, chúng ta nhìn vào khuôn mặt tuyệt vời của hy vọng. Corbetta chào đón chú lính chì dung cảm Leonardo vừa được xuất viện sau khi đánh bại Covid-19. Cảm ơn rất nhiều Leo, và cảm ơn cha mẹ của con đã không bao giờ bỏ cuộc. Họ đã mang đến một món quà vô giá đến trái tim của tất cả công dân Corbetta”

Mẹ của em bé nói với truyền thông địa phương: “Tôi đã lo lắng rất nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi không mong người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này”. Chị nói rằng em bé bắt đầu nóng, sốt và khi chồng chị báo tin đồng nghiệp của anh đã nhiễm Coronavirus, chị đã đưa bé đến bệnh viện địa phương. Em bé dương tính với Covid-19 cách đây 50 ngày. Người mẹ cũng cảm ơn sự tử tế của các nhân viên y tế đã giúp bé trai 6 tháng hồi phục kì diệu sau khi nhiễm Covid-19.

Tin tức tốt lành này đã xua tan bóng mây ảm đạm bao phủ ở Corbetta, một thị trấn nhỏ nằm trong thủ đô Milan. Nhiều người đã để lại những lời chúc mừng đến em bé:

Chào mừng trở về nhà Leonardo bé nhỏ, vừa bị đuổi khỏi bệnh viện nơi cậu ta đã thắng trận chiến trước coronavirus!”

“Cảm ơn Leo rất nhiều, cảm ơn bố mẹ bé rất nhiều, những người không bao giờ bỏ cuộc.”

“Vài tuần nữa tôi sẽ vào bệnh viện để sinh. Tôi không phủ nhận nỗi sợ hãi của mình, nhưng khi biết rằng em bé này đã thắng, điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn”

Chào mừng trở về nhà Leo, mong cuộc sống từ hôm nay sẽ tươi đẹp như nụ cười của con

Xin gửi một cái ôm đến bố mẹ bé, những người đã đau đớn suốt 50 ngày nay”

hình ảnh

Cụ bà 102 tuổi cũng đã hồi phục sau 20 ngày nhiễm bệnh

Cùng với Leo, một cụ bà 102 tuổi khác cũng đã trở thành niềm hy vọng lớn lao cho nước Ý khi đã hoàn toàn bình phục sau khi dương tính với Covid-19. Cụ bà 102 tuổi Grondona được mệnh danh là 'Người bất tử' sau 20 ngày chống chọi với bệnh tật. Bác sĩ Vera Sicbaldi, người đã điều trị cho cụ bà tại bệnh viện San Martino ở Genève, cho biết Gorondona “đại diện cho hy vọng cho tất cả những người già đối mặt với đại dịch này”. Hồ sơ từ Viện Y tế Quốc gia Ý cho thấy độ tuổi trung bình của một người chết sau khi xét nghiệm dương tính với coronavirus là 78, khiến trường hợp của Grondona trở nên đặc biệt.

Bé trai 6 tháng hồi phục sau khi nhiễm coronavirus và cụ bà 102 tuổi quyết đón sinh nhật lần thứ 103 dù dương tính với Covid-19 đã tiếp thêm sức mạnh và niềm hy vọng cho những người khác trong đại dịch này.

https://www.tribuna.com.mx/mundo/2020/3/31/bebe-de-seis-meses-se-recupera-de-coronavirus-tras-50-dias-162534.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8170979/Baby-6-months-old-woman-102-survive-coronavirus-Italy-offering-hope-age-groups.html