Tiếng khóc nấc của đứa con trai nhỏ đòi mẹ bế khi mẹ bị cách ly ngay trong nhà khiến nhiều người xót xa. 

hình ảnh

Còn nhờ cách đây vài ngày, câu chuyện mẹ Đức gửi 2 con 2 tháng và 3 tuổi trở về Việt Nam khiến nhiều người ngậm ngùi xót thương. Vì an toàn cho con, mẹ phải nén đau để 2 con về nước cùng bà, chờ dịch qua đi mẹ con sẽ đoàn tụ. Đó là một trong số rất nhiều hoàn cảnh bị chia cách vì dịch Covdi-19. 

Mới đây, đoạn clip bé trai khóc nấc đòi mẹ bế được chủ tài khoản Khadijah Ismail đến từ Malaysia chia sẻ khiến nhiều người nghẹn lòng. 

Khadijah Ismail là một nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Cũng như bao đồng nghiệp khác, cô đã tham gia vào trận chiến chống dịch Covid-19 tại đất nước của mình. Gần đây cô có các triệu chứng và do tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 nên cô buộc phải tự cách ly tại nhà. Cô cũng không được gần gia đình và con. Người mẹ được cách ly ở tầng cao nhất của ngôi nhà.

Nguồn: Khadijah Ismail

Có thể thấy trong đoạn clip, một tấm rào cách ly được dựng tại cầu thang lên xuống trong nhà. Được bế gọn trong vòng tay của bố, đứa trẻ với tay về phía mẹ, gào khóc nức nở đòi mẹ bế vì mẹ bị cách ly. 

Còn gì đau đớn hơn khi sống dưới một mái nhà, gần con đến thế nhưng không thể ôm con. Khoảng cách gần nhất cũng trở nên vời vợi xa bởi một tấm rào cách ly. Dù cố gắng cách mấy, mẹ cũng không thể bước qua nó. Bởi vì thương con, vì sự an toàn của con nên mẹ phải nén đau chỉ dám đứng từ xa nhìn con cho thỏa nỗi nhớ. Một cảnh tượng đau lòng đến ám ảnh do dịch Covid-19 gây ra.

Khadijah Ismail viết:

" Đây là con trai tôi gào khóc nức nở khi muốn đến gần tôi hơn. Thằng bé muốn ở với mẹ nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn con khóc mà không làm được gì hơn. Tôi được khuyên nên tự cách ly cho đến khi biết được tình trạng bệnh của mình. Điều này thật đau lòng. 

Xin hãy đừng sống ích kỷ. Bạn hãy thành thật khai báo tình trạng sức khỏe của bạn, lịch sử tiếp xúc với người nhiễm bệnh và lịch trình du lịch đến những đâu. Xin đừng tụ tập nơi đông người. Hiện nay chính phủ đang ban lệnh kiểm soát đi lại, xin hãy ở nhà và đừng đi lại. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia cùng chúng tôi trong trận chiến này, nhưng tôi chỉ xin bạn một điều đơn giản: Hãy ở nhà."

hình ảnh

Bài chia sẻ của người mẹ hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người với hơn 10.000 lượt yêu thích, 111.000 lượt chia sẻ và gần 2.000 bình luận. 

Trong một bài chia sẻ khác trên trang cá nhân, Khadijah Ismail viết:

"Thế nào là tự cô lập?

Tự cô lập có nghĩa là tôi phải tìm cách giảm tiếp xúc với những người thân của mình, bao gồm cả chồng và đứa con 16 tháng tội nghiệp. 

Ngay bây giờ khi viết những dòng này, tôi đang ở phòng ngủ riêng của mình còn con trai tôi đang chơi với bố. Dù sống dưới một mái nhà nhưng chúng tôi không thể gặp nhau cho đến khi biết được chính xác tình trạng bệnh của mình (sẽ mất tới 22-48 giờ).

Nếu chưa làm mẹ, bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ cái cảm giác muốn được ôm đứa con của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi là thế nào. 

Đau lòng biết mấy khi tôi chỉ có thể nghe tiếng con cười vọng lên phòng nhưng không thể gần gũi và chơi với con như thường ngày".

Cảnh tượng đau lòng con khóc nấc đòi bế khi mẹ bị cách ly một lần nữa cho thấy những tổn thất mà đại dịch bệnh gây ra. Nó không chỉ tác động khủng khiếp đến nhiều nền kinh tế, ảnh hưởng đến hàng triệu con người mà còn gây thương tổn ở khía cạnh tình cảm, tinh thần. Mong rằng dịch sẽ sớm qua đi để trả lại sự yên bình cho toàn thế giới, để không người mẹ nào phải xa con, không một gia đình nào phải chia cách. 

Nguồn: Khadijah Ismail