Cảm thấy khó chịu trong người giống như dấu hiệu mang bầu sau khi phá thai, cô gái trẻ tìm đến bệnh viện khác để khám và bất ngờ nhận được kết quả là thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ

Các mẹ có tin là phá thai nhưng 7 ngày sau thai vẫn còn trong bụng không? Việc mang thai và sinh nở luôn có những điều không thể đoán trước. Ngày xưa em có đọc trên 1 diễn đàn về cái hội chứng mà khi mình cắt bỏ hay mất đi 1 phần thân thể, mình vẫn cảm nhận được thứ mất đi đó vẫn còn, vậy mà không tin đó các mẹ. Chẳng hạn như nhổ răng khôn nhưng mấy ngày sau lại có cảm giác là từ chỗ nhổ đó lại có một răng khác mọc lên, hay là có bầu phải bỏ con thì vẫn có cảm giác thai nhi đạp trong bụng mẹ. Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là điều bất ngờ với chính người trong cuộc. 

Vợ mới đẻ mổ, chồng viết đơn ly hôn ngay tại bệnh viện, không tin đứa bé là con mình

hình ảnh

Nhưng hội chứng mang tính cảm giác này chủ yếu về mặt tâm lý, trên thực tế vẫn có những chuyện như vậy xảy ra. Mà người mẹ sau khi đi khám phát hiện con vẫn còn trong bụng, chẳng hạn như câu chuyện cô gái ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc gây ra nhiều tranh cãi dư luận gần đây.

hình ảnh

Cô Zhou vô cùng bức xúc khi phát hiện thai nhi vẫn còn trong bụng dù đã phá thai 7 ngày

Theo truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cô gái trẻ tên Zhou đã có thai ngoài ý muốn. Vì không muốn giữ lại, cũng không có khả năng nuôi con nên cô đã quyết định đi đình chỉ thai vào ngày 10/7/2019. Nào ngờ sau đó một tuần, cô Zhou lại nhận một tin sốc nữa khiến cô không thể nào tin nổi.

Cô Zhou cho biết là tiểu phẫu diễn ra tại bệnh viện AVIC Tây An, mọi chuyện suôn sẻ. Sau khi bỏ con, cô Zhou nghỉ ngơi rồi về nhà. Ngày hôm sau đã có thể đi làm.  Nhưng điều kỳ lạ là cơ thể cô có những bất thường và cô luôn cảm thấy đặc biệt khó chịu, vì vậy cô đã đi một bệnh viện khác để khám lại. Kết quả thật bất ngờ là thai nhi vẫn còn trong bụng sau 7 ngày phá thai.

hình ảnh

Phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp, theo lời các bác sĩ

Đối mặt với kết quả kiểm tra như vậy và phân tích tại nơi khám mới, cô Zhou nghi ngờ rằng bác sĩ đã đọc sai vị trí trong quá trình phẫu thuật. "Bởi vì tôi đặc biệt có tử cung trung thất, thường được gọi là tử cung đôi, tử cung bên trái đang mang thai em bé, nhưng bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật bên phải."

Sau khi phát hiện ra tình huống này, cô Zhou đã đến bệnh viện và đưa ra báo cáo đánh giá cho bác sĩ phẫu thuật cho cô vào thời điểm đó, nhưng không nhận được lời giải thích hợp lý từ bác sĩ. Cô gái trẻ bức xúc “Thậm chí họ còn không trả lời được ngày hôm đó thứ họ lấy ra từ người tôi là gì”.

hình ảnh

hình ảnh

Siêu âm cho thấy thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ

Phía bệnh viện đền bù cho cô Zhou bằng cách…. thực hiện miễn phí 1 lần phá thai khác. Nhưng cô gái trẻ không đồng ý: "Do sai sót của bệnh viện, ca phẫu thuật thất bại, giờ lại bắt tôi phải đình chỉ thai lần nữa là xong ư?”

Đương nhiên là cô Zhou đã từ chối phá thai sau khi phát hiện ra phá thai nhưng 7 ngày sau con vẫn còn trong bụng, để đảm bảo sức khỏe. Rõ ràng là tắc trách của bệnh viện nhưng cũng là 1 mối lương duyên đẹp giữa người mẹ và con.

hình ảnh

Cầm trên tay kết quả, cô Zhou chỉ biết thở dài khi bệnh viện hứa hẹn sẽ... miễn phí cho lần phá thai tiếp theo

Dư luận cho rằng bệnh viện quá vô trách nhiệm, cho dù cơ thể bẩm sinh của cô Zhou đặc biệt so với người bình thường nhưng lẽ ra các bác sĩ phải kiểm tra tử tế để không chữa lợn lành thành lợn què. Mọi người cũng mong cô Zhou suy nghĩ và cho đứa trẻ 1 cơ hội được sống. Ngoài ra, việc phá thai 2 lần liên tiếp trong vòng chưa đầy 10 ngày cũng rất nguy hiểm cho cô gái.

Bài và ảnh tổng hợp từ Aizw