Cảnh tượng khó tin khi phòng sinh mở cửa, ai cũng ngỡ y tá sẽ đẩy sản phụ và em bé ra ngoài. Nhưng không, người trên xe lăn là ông chồng nằng nặc theo vợ vào phòng sinh.

Những ông bố nên trải qua cảm giác của ông chồng theo vợ vào phòng sinh này để có thể trân trọng sức chịu đựng và khả năng chịu đau phi thường của vợ

Vợ sinh được 2 cô con gái, chồng thương quá triệt sản: Chồng tâm lý luôn biết xót vợ

Khi mang thai lần đầu, hầu như bà mẹ nào cũng trải qua cảm giác háo hức, bỡ ngỡ và lo lắng, đặc biệt là khi vào phòng sinh. Giây phút thiêng liêng nhưng cũng tràn ngập sự sợ hãi. Sau tất cả, sinh nở cũng là một điều rủi ro. Do đó, việc các bà mẹ mang thai cảm thấy sợ là điều bình thường, và một số bà mẹ sẽ yêu cầu người cha tương lai vào phòng sinh để chứng kiến giây phút con chào đời, và cũng để vợ vững tâm hơn. Có những người chồng còn tuyệt vời hơn khi chính họ chủ động đề nghị đi theo vợ vào phòng sinh, chẳng hạn như câu chuyện về anh chồng soái ca ngồi xe lăn được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây.

hình ảnh

Một người thân trong gia đình sản phụ đã gửi những tấm ảnh đặc biệt của một ông bố ngồi xe lăn lên diễn đàn làm mẹ. Kỳ thực anh ta không phải là người khuyết tật. Người này cho biết đây là cậu em rể của mình, anh chàng lần đầu lên chức cha và nằng nặc đòi theo vợ vào tận phòng sinh với lý do là động viên vợ. Anh chàng cao to khá bảnh trai còn hết lòng an ủi vợ rằng đẻ đái chẳng là cái đinh gì cả, nhưng vì em yếu đuối và hay sợ nên hãy để chồng theo vợ vào phòng sinh động viên.

Cuối cùng sản phụ cũng đồng ý. Tuy nhiên, sau gần nửa giờ thì cánh cổng phòng sinh mở ra, mọi người mừng rỡ vây quanh dù có hơi thắc mắc vì sao sinh nhanh như vậy. Rốt cuộc người được đẩy ra không phải là mẹ và con mà là anh chồng ngồi trên xe lăn, mặt mày xanh tái. Cô y tá cho biết em bé vẫn chưa chào đời , rõ ràng nhìn khuôn mặt ông chồng thì có vẻ những khung cảnh sau cánh cửa phòng sinh chẳng hề thơ mộng như anh tưởng tượng.

hình ảnh

Ông bố vẫn thẫn thờ sau khi bị đẩy ra phòng sinh

Anh chàng cho biết mình bị chóng mặt, chân đứng không vững và xém nữa là ngất xỉu nếu bác sĩ không giục y tá đưa chiếc xe lăn dành cho bà đẻ đến cho … chồng bà đẻ. Sau đó ê kíp phòng sinh cũng trân trọng tiễn anh ra ngoài bởi họ đã có quá nhiều việc phải làm với các sản phụ, không dư người để chăm sóc cho soái ca. Dường như với người cha tương lai, việc sinh em bé phải rất dễ dàng và nhanh chóng. Anh không ngờ rằng trong phòng sinh lại khủng khiếp như vậy: máu ở khắp nơi, tiếng các bà đẻ la hét gào rú, tiếng khóc đau đớn của những bà vợ …. Điều đó khiến ông bố cảm thấy chóng mặt, đau đầu, hoa mắt. Khi ra ngoài, anh vẫn trông nhợt nhạt và không nói gì. Gia đình không nói nên lời sau khi biết lý do. Còn cư dân mạng thì hài hước bình luận:

Ôi soái ca ham sống sợ máu

Y chang chồng tui, lúc chả xíu nguyên dàn bác sĩ y tá nhìn chả khinh bỉ, làm tui đang mắc đẻ cũng xấu hổ lây

Vô cho biết với người ta, tưởng đi đẻ là đi du lịch chắc, rặn rặn mấy phát là em bé ra, rồi vợ khóc, chồng ôm vợ hun chụt chụt hả? Nằm mơ đi

May mắn thay, ảnh không phải là phụ nữ, nếu không ảnh sẽ bị choáng đến hàng tháng luôn

hình ảnh

Một lần cho chừa nha

Nhiều chị em cho biết có chồng theo vợ vào phòng sinh thì cũng thích, nhưng mà như anh chàng này thì thôi, thân mình lo đẻ còn chưa xong, phải lo cho ông chồng nữa thì tinh thần đâu mà đẻ nữa chớ!

Nguồn bài:

https://www.jstoo.com/sh/98106.html

https://www.sohu.com/a/378760316_100162713