Được chào đón như người hùng, bé trai 7 tuổi chiến thắng ung thư và Covid-19 phấn khích vẫy tay chào dòng người diễu hành trên đường.

https://lh3.googleusercontent.com/__JatpD5vz2V4FQe9VZ9gkfshtegJz5zi2dTOEdKPrlWR6Amr69O4e3tuBw658jr34cJtXi-TUY8zdiDGoUeV3CAI12B=w752

Covd-19 tác động đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống và cướp đi sinh mệnh của biết bao người. Thương nhất là những đứa trẻ mới lọt lòng hoặc chỉ vài tháng tuổi, vài tuổi phải trở thành “nạn nhân” của loài virus này. Mặc dù Covid-19 thường ít nguy hiểm hơn đối với những người trẻ tuổi, nhưng nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong cho bất kỳ ai có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn hoặc hệ thống miễn dịch bị tổn thương. Thế nhưng, nghị lực sống và ý chí sinh tồn của nhiều đứa trẻ trải qua hành trình chiến đấu với Covid-19 thật sự khiến người khác phải cảm phục giống như bé trai 7 tuổi chiến thắng ung thư và Covid-19.

Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng cậu bé Gavin, đến từ Dedham, Massachusetts, Anh đã xuất sắc vượt qua đợt hóa trị cuối cùng để chiến thắng căn bệnh tưởng chừng là cái “án tử” treo lơ lửng. Điều đáng mừng là dù tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, nhưng Gavin cũng đã đánh bại Covid-19 và bệnh viêm phổi sau hành trình hồi phục lâu dài.

Gavin cũng tròn 7 tuổi vào đầu tuần này. Vì vậy mọi người đã quyết định chào đón cậu bé bằng một cuộc diễu hành hoành tráng.

https://lh3.googleusercontent.com/WY-v_dnfFRMV5hS42-6xSY04vgjLK6FTYEfnpSxrBVu6P9y726Mj10W55rMmonnIS6DAVk_7Mnhm1zkOCQq_NduB5jZz=w752

Theo Metro, bé trai 7 tuổi chiến thắng ung thư và Covid-19 được chào đón nồng nhiệt bởi cảnh sát và sở cứu hỏa địa phương. Một cuộc diễu hành gồm đoàn xe hơi, xe cứu hỏa với đèn và còi báo động đã diễn ra khi Gavin từ bệnh viện trở về nhà ở Dedham, Massachusetts. 

Một hàng dài người dân đia phương cũng lái xe qua để mừng bé khỏe mạnh trở về. Gavin thích thú vẫy tay đáp lại tình cảm của mọi người trong khi đeo khẩu trang và găng tay để giữ an toàn cho mình.

https://lh3.googleusercontent.com/m06LiMCF4LShI-uVilO20zeby-QrRknV4CKZNSIC6Dk0sWLfq5LQtMR0_kYq3lZSYJHXeJvYHvIb07F6AJjZ5bNBSUH0=w752

Cậu bé Gavin được chào đón như người hùng trong ngày trở về nhà. 

Mẹ của bé, April chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Gavin rất phấn khích. Thằng bé có thể chạy nhảy xung quanh, không phải ngồi xe lăn. Thằng bé chơi rất vui vẻ. Mọi năng lượng của con đều tập trung vào dàn xe diễu hành trên đường".

Theo Metro, Hoa Kỳ có gần 1,1 triệu trường hợp được xác nhận là nhiễm Covid-19, với gần 64.000 người được xác nhận đã tử vong.

Nhiều người dành lời khen ngợi và khích lệ tinh thần của bé trai 7 tuổi đánh bại ung thư và Covid-19 sau hành trình dài điều trị và hồi phục.

“Làm tốt lắm, chàng trai, hãy tiếp tục tốt hơn! Tôi rất khao khát được nhìn thấy những điều tốt đẹp và hình về sự tử tế mọi người dành cho nhau thế này”.

“Tiếp tục nhé con trai, con là một người hùng thật sự sự, tôi hy vọng con lớn lên sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.”

Trước đó, trang Metro cũng thông tin một trường hợp bé gái 6 tháng tuổi đánh bại Covid-19 sau 2 tuần điều trị. Cô bé Erin Bates (đến từ Bury, Gtr Manchester, Anh) gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe kể từ khi sinh ra. Erin đã vượt qua tất cả thử thách nhưng không may sau đó bé được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Bác sĩ tiên lượng bé khó lòng qua khỏi nhưng Erin đã làm nên điều kỳ diệu. Bằng ý chí sinh tồn của một đứa trẻ sơ sinh cùng với sự dốc sức của các y bác sĩ, Erin đã đánh bại Covid-19 để trở về khỏe mạnh bên gia đình. Con chính là đứa trẻ “phép màu”, là “chiến binh dũng cảm” như cách mọi người ngợi khen.

Gavin và Erin là minh chứng sống về những đứa trẻ vô cùng nghị lực và lạc quan. Vào thời điểm như hiện nay, tinh thần lạc quan rất cần có để đối phó với dịch bệnh. Chỉ cần có niềm tin chiến thắng, chúng ta ắt sẽ vượt qua.

Nguồn bài và ảnh: Mirror, wcvb