Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải, trường hợp đầu tiên ở nước ta được sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất. Hiện, 2 bé hơn 3 tuổi, đã đi học mẫu giáo là những đứa trẻ khỏe mạnh, khôi ngô, tinh nghịch.



Cách đây 4 năm, chị Hoàng Thị Kim Dung, giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định sinh con từ tinh trùng người chồng đã mất. Suy nghĩ, việc làm của chị khiến nhiều người cảm phục.



Yêu nhau từ lúc học cấp 3, duyên phận đã đưa họ đến với nhau, cả hai ấp ủ rất nhiều ước mơ và hi vọng về tương lai. Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị Dung quyết định sang Pháp nghiên cứu sinh.



Trải qua nhiều năm xa nhau đằng đẵng, khoảng cách về địa lí không làm phai nhạt mà giúp tình cảm cả hai thêm gắn chặt. Năm 2009, chị Dung về nước, đám cưới của đôi bạn trẻ diễn ra trước sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai họ.


Như bao cặp vợ chồng khác, cả hai hạnh phúc vỡ òa khi đón chào cô con gái bé bỏng chào đời. Nhưng, hạnh phúc chẳng tròn trịa, con gái chưa đầy 6 tháng tuổi thì chồng chị đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn giao thông, khi đó anh chưa đầy 30 tuổi.



Nén nỗi đau, người mẹ trẻ dặn mình phải mạnh mẽ, kiên cường trong cuộc sống. Ngày anh còn sống, vợ chồng chị có ý định sinh thêm em bé. Để thỏa ước nguyện của chồng, ngay sau khi chồng qua đời, chị Dung đã nhờ bạn bè tìm hiểu có bệnh viện nào ở Hà Nội lưu trữ tinh trùng để một ngày nào đó chị sẽ sinh thêm con như ước nguyện người chồng từng thổ lộ.





Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức, Hồ Sỹ Hoàng Hải những ngày đầu. (ảnh gia đình cung cấp)









Chị bảo: “Trước tôi nghĩ mình phải nhờ đến y học của nước ngoài nhưng may mắn tôi tìm được bác sỹ cũng đang có ý định nghiên cứu lưu trữ tinh trùng. Cũng chính vì vậy mà kinh phí cho việc lưu trữ tinh trùng tốn ít. Mình cứ nghĩ chỉ sinh một thôi đã vui lắm rồi, không ngờ trời thương cho hai. Con cái là lộc trời cho, tôi tin như vậy”.



Thời gian không ngắn, không dài, đến nay hai con trai chị đã hơn 3 tuổi. Cả hai giống nhau như hai giọt nước. Nếu không thân thiết, người ngoài chỉ có thể phận biệt 2 bé bằng xoáy trên đỉnh đầu. Với chị Dung, hai con cũng chính là sợi dây vô hình để nhớ tới người chồng quá cố của mình.



Một số hình ảnh về hai bé hiện tại:




Cả hai giống nhau như hai giọt nước.












Cả hai đều là những đứa trẻ thông minh, hiếu động.




Gia đình cho các bé học đàn từ lúc nhỏ.







Hoàng Đức, Hoàng Hải vừa đón sinh nhật 3 tuổi.















Chị Dung cho biết, ngoài những lúc nghich ngợm thì các con rất tình cảm với mẹ.



20 cái tên mang lại may mắn và hạnh phúc cả đời cho trẻ sơ sinh


zJRWaFzoEW




http://www.webtretho.com/forum/f4564/5-dau-hieu-bao-thai-nhi-dang-keu-cuu-tu-trong-bung-me-2451464/


http://www.webtretho.com/forum/f4497/uong-thuoc-tranh-thai-sao-van-co-thai-2451468/


http://www.webtretho.com/forum/f4564/cach-lam-si-ro-ca-rot-ho-nhu-quoc-keu-cung-khoi-han-sau-hai-ngay-khong-can-khang-sinh-2453000/


Ngọc Thi


http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-cap-song-sinh-tu-tinh-trung-nguoi-bo-da-mat-20170329143740063.htm